Đóng

Hoảng hồn phát hiện trăn "khủng" nặng 40kg, hung dữ rình đàn gà lúc rạng sáng

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Phát hiện một con trăn dài gần 5m đang cuộn mình, chuẩn bị vồ lấy đàn gia cầm, người đàn ông lập tức gọi điện cho Sở Cứu hỏa và Cứu hộ để xin hỗ trợ.

Theo thông tin trên Người Đưa Tin, sự việc xảy ra mới đây tại Kampung Banggol (Malaysia). Ông Zulkhairi Mat Tanjil - người đứng đầu Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Baling chia sẻ, đơn vị nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào 5h35.

Một người dân đã nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ chuồng gà lúc sáng sớm, theo China Press. Khi kiểm tra, anh phát hiện một con trăn dài gần 5m đang cuộn mình, chuẩn bị vồ lấy đàn gia cầm. Hoảng sợ, người đàn ông lập tức gọi điện cho Sở Cứu hỏa và Cứu hộ để xin hỗ trợ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, một đội gồm 6 lính cứu hỏa do anh Ahmad Mubein Kamaruddin chỉ huy được điều động đến hiện trường. Khi đến nơi, con trăn đã thoát ra khỏi chuồng và ẩn náu dưới trạm biến áp viễn thông gần đó.

Con trăn nặng tới 40kg và có hành vi hung dữ, vì thế, việc khống chế con vật gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 30 phút, lực lượng cứu hỏa đã dùng sào chuyên dụng để bắt giữ con trăn an toàn và bàn giao cho Cục Động vật hoang dã và Công viên Quốc gia (Perhilitan). May mắn, đàn gà, vịt không bị tổn hại.

Sau hơn 30 phút, lực lượng cứu hỏa đã dùng sào chuyên dụng để bắt giữ con trăn an toàn.

Theo ông Zulkhairi, đây không phải trường hợp hiếm gặp. Chỉ tính từ ngày 15/8 đến nay, khu vực này đã ghi nhận 14 vụ việc liên quan đến rắn, trong đó phổ biến nhất là rắn hổ mang chúa và trăn. Nguyên nhân được cho là do thời tiết thất thường và tình trạng khan hiếm nguồn thức ăn, khiến các loài bò sát tìm cách xâm nhập khu dân cư.

Trước đó, một người đàn ông sống tại thành phố Makassar (tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia) cũng từng có phen kinh hãi khi nhìn thấy một phần cơ thể của con trăn lộ ra qua lỗ thủng trên tấm lợp của trần nhà, theo thông tin trên báo Dân Trí.

Ngay lập tức, người đàn ông này gọi điện cho lực lượng cứu hộ thành phố Makassar để nhờ bắt giữ con vật. Đội cứu hộ đã phải chọc thủng một lỗ lớn trên mái lợp trần nhà để tiếp cận con trăn. Tuy nhiên, họ đã gặp phải rất nhiều vất vả để bắt giữ con trăn vì không lường trước được kích thước cực lớn của con vật.

Trong khi bị lực lượng cứu hộ bắt giữ, con trăn đã phản ứng dữ dội và cắn mạnh vào bắp chân của một nhân viên cứu hộ khiến người này bị chảy nhiều máu. Cần ít nhất 7 nhân viên cứu hộ mới có thể khống chế và đưa con trăn lớn này vào trong bao tải.

"Vị trí con trăn ẩn nấp khá nhỏ hẹp và khó tiếp cận, cùng với kích thước của con trăn rất lớn nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn để bắt giữ con vật. Một thành viên của chúng tôi đã bị con vật cắn vào bắp chân gây chảy nhiều máu. Anh ấy đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để điều trị", anh Hidayatullah - người đứng đầu lực lượng cứu hộ thành phố Makassar, cho biết.

Con trăn bị bắt giữ được xác định là một cá thể trăn gấm, dài đến 8m. Con vật được mang đến Trung tâm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của thành phố Makassar để chăm sóc trước khi trả tự do về thiên nhiên, cách xa khu dân cư.

Tin nổi bật