Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Gần 50 năm tù cho nhóm 9X giết người

(DS&PL) -

Chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ từ lời dọa dẫm mà nhóm Phi, Đức và Chiến đã mang theo hung khí phục sẵn và ra tay sát hại Nhật.

(ĐS&PL) - Chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ từ lời dọa dẫm mà nhóm Phi, Đức và Chiến đã mang theo hung khí phục sẵn và ra tay sát hại Nhật.

TAND tối cao tại Đà Nẵng vừa mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử và tuyên phạt 3 bị cáo Huỳnh Văn Phi (18 tuổi) trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai (Gia Lai) 15 năm tù giam; Nguyễn Văn Đức (19 tuổi) trú tại làng De Lung 1, xã Ia Tô và Đinh Xuân Chiến (21 tuổi) trú thôn 7, xã Ia Tô cùng 16 năm tù giam về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 18h ngày 7/5/2013, Phi và nhóm bạn đang nhậu tại nhà Huỳnh Đức Châu ở thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai. Nhậu được một lúc thì Phan Đình Nhật, thường trú tại thôn 7, xã Ia Tô đến chở 1 người bạn về. Tại đây, Châu to tiếng với Nhật và vô cớ đánh 2 cái vào mặt.

Sau khi chở bạn về nhà, quá tức giận vì cái đánh của Châu, Nhật đã gọi thêm Đinh Ngọc Sửu và Tạ Văn Đại đi đánh Châu để trả thù. Cả 3 chở nhau đi tìm Châu, đang trên đường đi thì gặp nhóm Phi, Đức, và Chiến đi ngược chiều. Thấy vậy, Nhật rủ cả 3 đi uống cà phê, trên đường đi do quá tức giận vì chuyện Châu – anh Phi đánh mình nên Nhật, Đại Sửu cùng xông vào đánh Phi và Chiến khiến cả 2 bị xay xất nhẹ. Đánh xong cả 3 bỏ đi, cùng lời hăm dọa sẽ gặp lại nhóm Phi.

Nhóm Phi tại tòa án. Ảnh: T.T

Sau khi trở về nhà, bức xúc và tức giận do bị đánh, Phi, Chiến và Đức quyết tìm bằng được Nhật để trả thù nên đã mang theo 1 nhị khúc, 1 cây sắt đến nhà Nhật chờ cơ hội ra tay. Khoảng 23h cùng ngày, Nhật đi xe máy về thì bị Đức cầm nhị khúc xông ra đánh tới tấp vào người khiến nạn nhân choạng tay lái, lao xe máy vào cây cà phê bên trái đường. Không dừng lại ở đó, Chiến và Phi cũng nhanh chóng cầm hung khí lao ra tiếp tục đánh Nhật gục ngay tại chỗ.

Gây án xong, cả 3 vứt vũ khí bên đường rồi đi về nhà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Khoảng 5h ngày 8/5/2013, ông Phan Văn Bình bố Nhật đi ra thì phát hiện con mình nằm cạnh xe máy, trên người có nhiều vết thương do bị đánh nên đã nhanh chóng gọi người đưa đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trước đó.

Vụ việc được trình báo lên cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Nhật, Đức và Chiến đã bị bắt và phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình.

C.P

Tin nổi bật