Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Gã đàn ông đánh cắp tro cốt của bố người yêu cũ hòng níu kéo tình cảm

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Một người đàn ông bị cáo buộc đánh cắp bình tro cốt của bố người yêu cũ nhằm mục đích ép buộc nối lại tình cảm đã tan vỡ.

Một người đàn ông họ Lục (57 tuổi) đang phải đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng sau khi bị cáo buộc đánh cắp bình tro cốt của bố người yêu cũ, bà Đường (48 tuổi), nhằm mục đích ép buộc bà quay lại mối quan hệ tình cảm đã tan vỡ. Vụ việc không chỉ gây chấn động dư luận bởi tính chất kỳ quái mà còn bởi hành vi vô đạo đức, xâm phạm đến sự tôn nghiêm của người đã khuất, VTC News dẫn thông tin từ tờ SCMP cho hay.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Lục và bà Đường từng có mối quan hệ tình cảm kéo dài 15 năm. Ông Lục, chủ một trang trại gà tại quận Tân Bắc, thành phố Tân Bắc, Đài Loan, Trung Quốc được cho là đã có những hành vi không phù hợp trong thời gian yêu đương. Bà Đường nhận thấy ông Lục không những vướng vào nợ nần mà còn có lối sống buông thả, thường xuyên xin tiền gia đình. Không thể chấp nhận tình trạng này, bà Đường quyết định chấm dứt mối quan hệ và cắt đứt liên lạc với ông Lục vào năm 2023.

Tuy nhiên, ông Lục không chấp nhận sự chia tay này. Trong suốt hai năm, ông ta liên tục có những hành động quấy rối và đe dọa bà Đường, với mục đích ép buộc bà quay lại. Đỉnh điểm của sự việc là vào tháng 5/2024, ông Lục bắt đầu theo dõi nghĩa trang Tịch Chỉ, quận Tân Bắc. Tại đây, ông ta lên kế hoạch đánh cắp bình tro cốt của bố bà Đường. Hành động này được cho là xuất phát từ sự tức giận và mong muốn gây áp lực tâm lý, buộc bà Đường phải nối lại tình xưa.

Tháng 8/2024, ông Lục thực hiện thành công hành vi đánh cắp bình tro cốt. Đến tháng 12 cùng năm, ông ta tiếp tục có hành động đe dọa khi đến nhà bà Đường và dán ảnh chân dung của người cha đã khuất bên ngoài ngôi nhà. Vào thời điểm này, bà Đường vẫn chưa phát hiện ra sự việc bình tro cốt bị đánh cắp tại nghĩa trang, do đó không có phản ứng cụ thể nào.

Gã đàn ông đánh cắp tro cốt bố người yêu cũ để níu kéo tình cảm. Ảnh: VTC News 

VnExpress dẫn thông tin từ tờ EToday cho hay, sự việc diễn biến nghiêm trọng vào đầu năm 2025, ngay trước thềm Lễ Tình nhân 14/2. Ông Lục gửi cho bà Đường một lá thư đe dọa, trong đó có ảnh chụp chiếc bình tro cốt bị đánh cắp cùng lời cảnh báo: "Nếu cô từ chối làm hòa, cô sẽ không bao giờ gặp lại cha mình nữa". Lời đe dọa này đã vượt quá giới hạn chịu đựng, khiến bà Đường quyết định trình báo sự việc với cảnh sát.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã liên lạc với ban quản lý nghĩa trang Tịch Chỉ để xin phép kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng xác nhận dấu niêm phong trên ngăn chứa bình tro cốt đã bị phá, và bình tro cốt cùng bảng tên của bố bà Đường đã biến mất.

Quá trình điều tra cho thấy ông Lục từng có tiền án về tội Gian lận và Rửa tiền. Khi bị bắt giữ, ban đầu ông ta phủ nhận cả tiền án lẫn hành vi trộm cắp bình tro cốt. Tuy nhiên, bằng chứng từ camera giám sát giao thông đã khiến cảnh sát nghi ngờ chiếc bình tro cốt bị giấu gần trang trại gà của ông Lục. Lực lượng chức năng tiến hành khám xét và đến ngày 28/3, bình tro cốt của bố bà Đường đã được tìm thấy và trao trả lại cho gia đình.

Hiện tại, ông Lục đang phải đối mặt với cáo buộc "Làm hư hại, bỏ rơi hoặc đánh cắp hài cốt, tro cốt hoặc vật dụng tang lễ của con người", với khung hình phạt có thể lên đến 5 năm tù giam.

Hành vi của ông Lục đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Nhiều người bày tỏ sự bất bình trước hành động vô nhân tính và thiếu tôn trọng người đã khuất của ông ta. Một ý kiến bình luận trên mạng xã hội: "Thật là điên rồ. Ai có thể muốn ở bên cạnh một người như vậy chứ? Hãy học cách yêu thương một cách đúng đắn. Những gì ông ta đang làm không phải là tình yêu, đó chỉ là sự ám ảnh và bệnh hoạn."

Tin nổi bật