Sự việc xảy ra vào ngày 4/2, cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 8 ngày ở Trung Quốc. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, không rõ danh tính đã bất ngờ ngã quỵ xuống ngay tại sân ga xe lửa ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam khi đang xếp hàng để lên tàu.
Theo tờ Xiaoxiang Morning Herald, một số nhân viên nhà ga cùng với các bác sĩ từ một trung tâm y tế lớn ở địa phương đã nhanh chóng đến để cấp cứu cho nạn nhân. Người đàn ông đã tỉnh lại sau khoảng 20 phút.
Một bác sĩ có mặt tại hiện trường, người đàn ông này đã lên cơn đau tim và bị đột quỵ nhẹ, đó là lý do khiến anh ta ngã quỵ trong lúc chờ lên tàu.
Bác sĩ nhanh chóng cấp cứu người đàn ông bị đột quỵ tại ga tàu. Ảnh: QQ.com
Mọi người đã không khỏi sửng sốt với câu nói đầu tiên của anh sau khi tỉnh lại: “Tôi phải lên tàu cao tốc ngay để đi làm”. Vì quá vội vàng muốn đi làm, người đàn ông từ chối đến bệnh viện, mặc cho vị bác sĩ tại hiện trường đã nói rằng có thể anh đã bị thương sau cú ngã và rất cần sự kiểm tra về sức khỏe tại bệnh viện. Sau một hồi được bác sĩ và những người xung quanh thuyết phục, cuối cùng người đàn ông cũng đồng ý lên xe cứu thương để đến bệnh viện.
Tình huống trên đã được bàn luận rất nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc, bởi nó cho thấy mức độ căng thẳng về việc làm ở nước này trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp đang ngày một tăng cao
Rất nhiều người tỏ ra đồng cảm với nỗi lo lắng của người đàn ông, dù đang có vấn đề lớn về sức khỏe vẫn muốn bỏ qua vì quá lo lắng cho công việc hoàn cảnh của anh: “Ôi trời, anh ấy tỉnh dậy và điều đầu tiên anh ấy nghĩ đến là đi làm"; “Anh ấy không đơn độc trong xã hội này. Hầu hết chúng ta đều phải chịu gánh nặng lớn, từ tiền vay mua nhà đến tiền học của con cái, không phải ai cũng dễ dàng”...
Tỷ lệ thất nghiệp của Trung Quốc vẫn duy trì ở mức cao trong những năm gần đây. Theo Cục Thống kê Quốc gia, tỷ lệ thất nghiệp đối với những người trong độ tuổi 16-24, không bao gồm sinh viên, là 16,1% vào tháng 11 năm ngoái, giảm so với mức 17,1% vào tháng 10.
Các trường hợp nhân viên tử vong đột ngột do làm thêm giờ thường gây xôn xao dư luận cả nước.
Năm 2022, một kỹ sư CNTT tại một công ty kỹ thuật số hàng đầu ở Thượng Hải, khoảng 30 tuổi, đột ngột qua đời tại phòng tập thể dục và để lại người vợ đang mang thai cùng khoản vay mua nhà 20.000 nhân dân tệ (2.700 USD) một tháng.