Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Clip: Rùng mình trước khoảnh khắc cụ bà bị trăn khổng lồ tấn công rồi siết chặt

  • Thùy Dung (T/h)
(DS&PL) -

May mắn sống sót sau cuộc tấn công của một con trăn khổng lồ dài 4 mét và nặng 20kg, cụ bà đã được nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Vào ngày 17/9, tại nhà của một người phụ nữ ở Samut Prakan, Thái Lan, đã xảy ra một sự việc kinh hoàng. Cụ thể, bà Arrom Arunroj, 64 tuổi, vừa ăn tối xong và đang rửa bát đĩa trong bếp thì bất ngờ cảm thấy đau nhói ở đùi phải. Ban đầu, bà nghĩ rằng mình bị một con thằn lằn cắn. Tuy nhiên, bà nhanh chóng nhận ra một con trăn lưới khổng lồ dài 4 mét đang quấn chặt lấy chân mình.

Hoảng sợ, Arrom cố gắng giật đầu con trăn ra khỏi người nhưng không thành. Bà ngã xuống và bị con vật nặng 20kg quấn chặt lấy. Người góa phụ đã phải vật lộn hơn hai giờ với con trăn. May mắn thay, một người hàng xóm nghe thấy tiếng hét của Arrom và gọi cảnh sát. Đoạn phim ghi lại cảnh tượng kinh hoàng cho thấy Arrom bị thương ngồi bất lực trên mặt đất, con trăn khổng lồ siết chặt eo và thân bà. Sau khi được giải cứu, Arrom đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Arrom nói: "Tôi làm việc tại một bệnh viện nhi ở Bangkok. Tôi và chồng đã thuê căn phòng này trong nhiều năm. Chồng tôi qua đời vào năm ngoái và tôi sống một mình kể từ đó.

Tôi không để ý đến con trăn cho đến khi nó cắn tôi. Tôi nhìn xuống và thấy nó đang quấn quanh chân tôi.

Tôi sợ rằng mình sẽ bị con trăn giết, vì vậy tôi đã hét lên hết cỡ cho đến khi một người dân nghe thấy tôi. Tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy trong đời.

Con trăn không chịu buông tôi ra. Tôi chắc chắn rằng nó đang đợi tôi chết để có thể ăn thịt tôi. Vì vậy, tôi chỉ cầu nguyện và cố gắng hết sức để sống sót".

Các tình nguyện viên cứu hộ đã sơ cứu cho Arrom. Cánh tay của bà nhợt nhạt và tê liệt sau cuộc tấn công. Ngoài ra, Arrom còn có vết thương ở chân do bị con trăn cắn.

Trung sĩ cảnh sát Anusorn Wongmalee, chỉ huy Đơn vị phòng ngừa và trấn áp tội phạm của đồn cảnh sát Phra Samut Chedi, cho biết cảnh sát đã nhận được báo cáo lúc 10h tối.

Ông cho biết: "Hiện trường vụ việc là một căn hộ cho thuê với năm phòng được xây dựng cạnh nhau. Ở căn phòng thứ tư nơi nạn nhân sống, cửa đã bị khóa.

Cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của người phụ nữ từ bên trong nên đã phá cửa để giải cứu bà. Những gì chúng tôi nhìn thấy khiến chúng tôi bị sốc.

Người phụ nữ lớn tuổi đang bị một con trăn khổng lồ nặng khoảng 20kg siết chặt. Chúng tôi đã sử dụng mọi công cụ để cố gắng giải thoát bà. Phải mất hơn 30 phút để loại bỏ con trăn. Sau đó, nó được thả trở lại khu rừng phía sau căn phòng".

Trăn lưới được tìm thấy trên khắp Thái Lan nhưng chúng hiếm khi tấn công con người. Chúng không có nọc độc nhưng giết con mồi bằng cách làm đối phương choáng váng bằng một cú cắn trước khi quấn quanh và nghiền nát cho đến chết.

Tin nổi bật