Theo chính quyền địa phương, vụ hỏa hoạn bùng phát tại ký túc xá của chủng viện Makaranta Mallam Ghali, ở khu vực Kauran Namoda, bang Zamfara, Nigeria vào khoảng 23h30 ngày 4/2 (giờ địa phương) và kéo dài trong gần 3 giờ.
Vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của 17 học sinh và làm 17 trường hợp khác bị thương. Nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn vẫn chưa được xác định. Ông Aliyu Abubakar Khalifa, Hiệu trưởng của chủng viện, cho biết khoảng 100 học sinh trong độ tuổi từ 10-16 đang ngủ khi đám cháy bùng phát.
Hiện trường vụ cháy khiến 17 học sinh thiệt mạng tại Nigeria. Ảnh: Anadolu
Ban đầu đám cháy đã được dập tắt và học sinh đã đi ngủ trở lại, nhưng lửa cháy trở lại vào khoảng 2h. Các nhân chứng nói với Anadolu rằng đám cháy bùng phát khi học sinh đang ngủ, nên gây ra thiệt hại lớn về người.
"Thật kinh hoàng khi đám cháy bùng phát khi học sinh đang ngủ. Có hơn 100 học sinh trong ký túc xá của trường khi vụ việc xảy ra", Abubakar Gumi, một nhân chứng cho biết, đồng thời nói thêm rằng thi thể của 17 học sinh bị thiêu rụi không thể nhận dạng được.
Trong khi đó, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã ngay lập tức gửi lời chia buồn tới gia đình những học sinh thiệt mạng và cầu nguyện cho các nạn nhân bị thương trong vụ hỏa hoạn sớm bình phục.
Chủng viện bị cháy thuộc nhóm các trường madrassa (trường tôn giáo của đạo Hồi), xuất hiện phổ biến ở miền Bắc Nigeria. Học sinh chủ yếu là người Hồi giáo, đến từ những gia đình nghèo. Nhiều em phải sống trong cảnh thiếu thốn và phải lang thang trên đường phố để cầu xin sự trợ giúp.
Chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực nhằm cải cách hệ thống madrassa nhưng không thành công do sự phản đối của các giáo sĩ truyền thống.