Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Phát hiện thi thể người đàn ông 73 tuổi trong túp lều cháy, hiện trường có gì?

  • Đinh Kim (Theo The Thaiger)
(DS&PL) -

Thi thể của người đàn ông 73 tuổi được phát hiện bên trong túp lều sau khi ngọn lửa được khống chế.

Theo The Thaiger, ngọn lửa bùng lên tại một túp lều ở quận Khong Chai (tỉnh Kalasin, Thái Lan) vào lúc 22h ngày 31/1. Thi thể của người đàn ông tên Boonliang Jansri (73 tuổi) được phát hiện bên trong túp lều này sau khi ngọn lửa được khống chế.

Đáng chú ý, tay và cổ của nạn nhân bị quấn bằng dây thép không gỉ. Ngoài ra, một con dao đã được tìm thấy ở gần thi thể ông.

Thi thể người đàn ông được phát hiện bên trong túp lều sau khi ngọn lửa được dập tắt. Ảnh: The Thaiger

Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành thu thập bằng chứng để phân tích pháp y và thi thể nạn nhận được chuyển đến Bệnh viện Srinagarind ở Khon Kaen để khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên nhân tử vong chính xác.

Bên cạnh đó, cảnh sát triệu tập hơn 10 người để thẩm vấn, bao gồm các con, người thân của ông Boonliang và người dân địa phương. Tất cả đều cho biết rằng, ông Boonliang thường xuyên uống rượu và thường nghỉ ngơi một mình trong túp lều khi uống say.

Cảnh sát kết luận cái chết của người đàn ông có điểm đáng ngờ nhưng vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác. Qua điều tra, cảnh sát xác định ông Boonliang trước đây chưa từng xảy ra xung đột với bất kỳ ai.

Pui (26 tuổi, con gái ông Boonliang) là người cuối cùng ở cạnh ông trước khi ông qua đời. Đoạn video trích xuất từ camera an ninh cho thấy Pui rời khỏi túp lều của ông Boonliang ngay trước khi đám cháy xảy ra.

Một người bán hàng tại địa phương nói với cảnh sát rằng, Pui đến một cửa hàng tạp hóa để mua xăng. Việc này khiến Pui trở thành nghi phạm chính trong vụ án của ông Boonliang.

Pui thừa nhận đã đến cửa hàng tạp hóa nhưng để mua dầu ăn, không phải mua xăng. Đồng thời, cô khẳng định mình không liên quan đến cái chết của cha, cũng không có động cơ để ra tay với ông.

Người phụ nữ tiết lộ rằng ông Boonliang chỉ có 10.000 baht (gần 7,5 triệu đồng) tiền mặt. Cô cũng nói rằng mình luôn chăm sóc cha, nếu như muốn có tiền thì cô nên ra tay với chồng mình bởi anh có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá hơn 1 triệu baht (hơn 749 triệu đồng).

Lực lượng chức năng điều tra vụ việc. Ảnh: Khaosod

Tương tự, con trai của ông Boonliang khẳng định mình không có động cơ ra tay với cha, đồng thời cho biết không thể suy đoán được về hung thủ. Anh bày tỏ hy vọng rằng cảnh sát sẽ bắt giữ nghi phạm càng sớm càng tốt.

Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và các cảnh sát cam kết sẽ tìm ra chân tướng vụ án sớm nhất có thể.    

Tin nổi bật