Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bé gái tử vong nghi do bị bỏ quên trên ô tô, bố đau đớn hét một câu xé lòng

  • Đinh Kim (Theo Daily Mail)
(DS&PL) -

Một nhân chứng nhớ lại tiếng hét đau đớn của người bố trong lúc họ cố gắng cứu sống đứa trẻ.

Theo Daily Mail, các dịch vụ khẩn cấp nhanh chóng đến đường Marana vào khoảng 17h35 ngày 4/2, sau khi nhận được tin báo về em bé 1 tuổi không còn phản ứng bên trong một chiếc ô tô. Mặc dù các nhân viên y tế đã cố gắng hết sức nhưng đứa trẻ không qua khỏi.

Trước đó, chiều cùng ngày, người bố đã đến đón con gái tại Trung tâm giáo dục sớm Jelly Beings trên đường Marana tại Earlwood, ngoại ô của Sydney (Australia).

Nhân chứng tên Roy Gomes sống gần trung tâm nói trên, đang cắt cỏ vào thời điểm sự việc đau lòng được phát hiện. “Tôi nghe thấy tiếng hét và chạy ra ngoài, thấy người bố đang bế đứa trẻ. Tôi bế đứa trẻ ra khỏi người anh ấy, cố gắng hô hấp nhân tạo trong khoảng 5 phút cho tới khi xe cứu thương đến”, anh Gomes kể lại.

Người đàn ông cho biết thêm: “Tất cả những người hàng xóm thử dội nước lên người đứa trẻ, cố gắng làm mát cho bé gái vì rõ ràng cơ thể cô bé vẫn còn rất nóng. Thế nhưng, cả người đứa trẻ mềm nhũn, không có sự sống”.

Anh cũng nhớ lại tiếng hét đau đớn của người bố trong lúc họ cố gắng cứu sống đứa trẻ. “Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Anh ấy hét lên, thật tội nghiệp, anh ấy cứ hét “tôi đã giết con gái mình rồi’”, anh Gomes chia sẻ.

Cảnh sát đang trao đổi với bố của bé gái. Ảnh: TNV/ Daily Mail

Những bức ảnh từ hiện trường cho thấy con phố bị phong tỏa với sự xuất hiện của nhiều cảnh sát và nhân viên y tế. Một người đàn ông đau khổ được nhìn thấy đứng trước xe cứu thương nói chuyện với cảnh sát – những người ở lại hiện trường gần như cả đêm.

Cảnh sát cho biết họ tin rằng bé gái đã vô tình bị bỏ lại trong xe ô tô trong “một khoảng thời gian dài” khi nhiệt độ tại Sydney tăng vọt lên hơn 30 độ C. Họ cũng nghi ngờ người bố chỉ nhận ra mình đã không đưa con vào trung tâm chăm sóc trẻ em khi đến đón đứa trẻ vào buổi chiều.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra về vụ việc. “Để trẻ em ở trong xe vào bất cứ thời điểm nào cũng có thể nguy hiểm. Để trẻ ở trong xem trong thời gian dài có thể dẫn đến tử vong. Đây thực sự là một thảm kịch”, sĩ quan cảnh sát Christine McDonald chia sẻ với các phóng viên vào tối 4/2.

Được biết, mẹ của bé gái hiện đang hỗ trợ cảnh sát điều tra, trong khi người bố đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốc. “Khi anh ấy có thể, chúng tôi sẽ nói chuyện với anh ấy để biết thêm thông tin chi tiết”, sĩ quan cảnh sát Christine McDonald nói.

Theo thông tin từ Hiệp hội Đường bộ & Lái xe Quốc gia Australia (NRMA), nhiệt độ bên trong ô tô có thế cao hơn 30 độ C so với bên ngoài. Trẻ em bị mắc kẹt trong xe vào những ngày nắng nóng có thể nhanh chóng bị kiệt sức, mất nước và tử vong do suy tạng.

Tin nổi bật