Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bị ong "sát thủ" đốt, nam du khách 44 tuổi tử vong thương tâm

  • Thùy Dung (T/h)
(DS&PL) -

Trong lúc tham quan khu bảo tồn chim Karnala nổi tiếng ở Mumbai, một du khách 44 tuổi cùng gia đình đã bị đàn ong sát thủ tấn công bất ngờ.

VietNamNet dẫn lời Hindustan Times đưa tin, vụ việc xảy ra vào sáng 16/2 khiến anh Sandeep Purohit và vợ con bị nhiều vết ong đốt vô cùng đau đớn. Ngoài gia đình Purohit còn có 7 học sinh khác đang đi tham quan tại đây cũng bị đàn ong "sát thủ" tấn công.

Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Tripavisor

Nhân viên khu bảo tồn đã nhanh chóng có mặt và sơ tán các nạn nhân ra khỏi khu vực có ong. Truyền thông địa phương sau đó cho biết, anh Sandeep Purohit là người bị thương nặng nhất do vấp ngã rồi đập đầu xuống đất sau khi những con ong đầu tiên tấn công.

Mặc dù, các bác sĩ đã cố gắng hết sức, song nam du khách không thể qua khỏi. Nhà chức trách tin rằng anh Purohit bị phản ứng dị ứng dẫn đến ngừng tim. 

Tiến sĩ Ashok Gite - Giám đốc Bệnh viện Quận Panvel - cho biết, các mẫu máu của Purohit sẽ được phân tích trong những ngày tới để xác định nguyên nhân chính xác gây tử vong. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ tấn công của đàn ong, bởi loài ong chỉ tấn công khi chúng bị khiêu khích hoặc đe dọa.

Theo Daily Mail, mỗi năm, vết đốt của ong sát thủ hay còn gọi là ong bắp cày và ong mật giết chết ít nhất 10 người Anh và 60 người Mỹ, nhưng ít ai biết đến những rủi ro của loài ong này. Trong đó, các trường hợp tử vong thường xảy ra do phản ứng dị ứng với nọc độc, dẫn đến tình trạng phản vệ - một biến chứng có thể gây tử vong chỉ trong vài phút.

Năm 2023, du khách Stephen Prince (69 tuổi, quốc tịch Anh) cũng chết vì phản ứng dị ứng sau khi bị ong đốt ở Thái Lan. Ban đầu, khi Prince đang đi xe máy thì cảm thấy có con ong chích vào da của mình, nhưng khi về đến nhà ông đã bị sốc phản vệ và qua đời sau đó, thông tin trên Tiền Phong.

Tin nổi bật