Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bi kịch tình- tiền (Kỳ 19): Xác chết dưới sông tố cáo tội ác kinh hoàng của nữ dược sĩ

  • Thục Hiền (T/h)
(DS&PL) -

Khi tới nơi, từ chiếc quần lót kẻ sọc, Thưa nhận ra đó chính là chồng mình nên đã gào khóc thảm thiết, ngất lên, ngất xuống.

Trong cuộc sống gia đình, không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn và căng thẳng. Thế nhưng, khi những cảm xúc tiêu cực vượt quá giới hạn, chúng có thể biến thành những bi kịch không ai mong muốn. Vụ án đau lòng người vợ giết chồng vì nóng giận là một lời nhắc nhở sâu sắc về hậu quả khôn lường của việc không kiểm soát được cảm xúc. Những giây phút bộc phát trong cơn giận đã dẫn đến mất mát không thể cứu vãn, phá tan hạnh phúc gia đình và để lại nỗi đau dai dẳng cho những người còn lại.

Trong khi chúng ta cảm thông với nỗi đau của những người trong cuộc, cũng cần ghi nhận công lao của những cán bộ công an đã không quản khó khăn, kiên trì điều tra, đưa sự thật ra ánh sáng. Sự phá án tài tình của lực lượng công an không chỉ giúp khép lại một vụ án nghiêm trọng mà còn mang lại công lý cho nạn nhân, cảnh tỉnh xã hội về sự cần thiết của việc giữ gìn và bảo vệ những giá trị nhân văn trong cuộc sống.

Thi thể người đàn ông mặc quần lót trôi trên sông 

Theo báo Gia đình & Xã hội, sáng sớm 14/11/2013, khi ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, từng cơn gió lạnh đầu mùa rít lên từng hồi phả thẳng vào mặt người khiến ai nấy cũng xuýt xoa. Theo thói quen, anh Nguyễn Văn Luyện (trú tại xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) làm nghề chài lưới, chèo thuyền ra khúc sông Cầu gần nhà để thu lượm tôm cá đặt bẫy từ tối hôm trước.

Trong lúc đang phấn khởi vì bắt được nhiều tôm cá, anh Luyện bỗng giật mình khi loáng thoáng phát hiện một vật giống xác người nằm lẫn trong đám rác thải, nổi lập lờ gần khu vực cống nước. Lấy hết sự can đảm, anh Luyện chèo thuyền lại gần kiểm tra thì nhận ra đó là thi thể một nam giới, đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Phú Bình phối hợp cùng nhiều phòng ban nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương có mặt để điều tra, làm rõ. Vụ việc thu hút hàng trăm người dân hiếu kì kéo tới theo dõi.

Hiện trường phát hiện ra thi thể nạn nhân. Ảnh: Nông nghiệp

Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhanh chóng được cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành. Nạn nhân là nam giới (độ tuổi trung niên), dáng người cao to, chỉ mặc quần lót. Điều đáng nói trên thi thể nạn nhân xuất hiện nhiều vết đâm chém và đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Xác định đây là vụ án giết người, ném xác phi tang với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên đã quyết định thành lập ban chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Gào khóc bên thi thể chồng

Trong giai đoạn đầu của vụ án, danh tính nạn nhân trở thành ẩn số lớn nhất cần được cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ. Đối chiếu dấu vân tay của nạn nhân thu tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định được danh tính người chết là anh Dương Đình B. (SN 1969, trú tại xóm Huống, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, Thái Nguyên).

Vợ nạn nhân là Trương Thị Thưa, SN 1982, cho biết, ngày 10/11/2013, anh B. có cầm theo 60 triệu rời nhà đi rồi không thấy trở về. Ngày 12/11, Thưa nói sự việc với hàng xóm và nhờ mọi người hỗ trợ tìm kiếm anh B. nhưng không có kết quả.

Đến sáng 14/11, điện thoại của anh B. để ở nhà xuất hiện 2 tin nhắn với nội dung "ra sông Cầu tìm xác chồng". Khi tới nơi, từ chiếc quần lót kẻ sọc, Thưa nhận ra đó chính là chồng mình nên đã gào khóc thảm thiết, ngất lên, ngất xuống. Trong đám tang anh Bằng, nhiều người đã tìm tới để động viên, chia sẻ với Thưa về sự mất mát…

Quá trình thu thập thông tin, cơ quan công an nắm được, anh B. là người ham mê cờ bạc, có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp. Do đó, hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã nhau. Các điều tra viên cũng đã đặt ra nhiều giải thiết để tìm hướng điều tra và thu thập được một thông tin quan trọng.

Theo một người hàng xóm gần nhà anh B., đêm 10/11/2013, giữa anh B. và vợ xảy ra cãi vã, ẩu đả. Đến sáng sớm hôm sau, họ nhìn thấy Thưa dậy từ rất sớm lau chùi nhà cửa, dùng xăng tẩm vào một số quần áo, chăn đệm rồi mang lên tầng tum đốt.

Từ những tình tiết bất thường này, cơ quan điều tra nghi vấn có thể Thưa có liên quan đến cái chết của anh B.. Ngày 15/11, sau khi đám tang của anh B. hoàn tất, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu Trương Thị Thưa lên trụ sở công an để tiến hành điều tra. Tại đây, không những phủ nhận bản thân không liên quan đến cái chết của chồng mà Thưa còn tỏ rõ sự đau buồn khi chồng ra đi tức tưởi như vậy. Ngoài ra, Thưa dẫn chứng tin nhắn trong điện thoại của chồng mình nhận được vào ngày 12/11 với nội dung: "Ra sông Cầu tìm xác".

Tuy nhiên, “vỏ quýt dày thì đã có móng tay nhọn”, điều tra viên đưa ra bằng chứng dòng tin nhắn đó được gửi ở khu vực gần xóm Huống và chính Thưa là người tạo ra tin nhắn đó nhằm đánh lạc hướng mọi người để nhanh chóng thoát tội… Lúc này, Thưa thay đổi sắc mặt và cúi đầu thú tội.

Lời khai rợn tóc gáy của “sát thủ giết chồng”

Thưa khai rằng, khoảng 21h20 ngày 10/11/2013, anh B. bảo Thưa đưa 60 triệu đồng để đi trả nợ tiền thua lô đề. Nghe vậy, Thưa vào phòng ngủ lấy chìa khóa két sắt cất vào túi quần. Anh B. liền lấy thanh gỗ chọc vào đầu làm Thưa ngã ra phía sau. Sau đó, anh B. lấy thanh kiếm ra đe dọa: "Có đưa chìa khóa đây không, tao còn lấy tiền trả người ta".

Lập tức, Thưa dùng tay gạt thanh kiếm ra và lấy chân đạp vào bộ hạ anh B. khiến nạn nhân bị ngã, kiếm tuột khỏi tay. Lúc này, Thưa cầm được kiếm và nói: "Anh cứ đòi tiền nữa là em sẽ đâm anh đấy". Tuy nhiên, anh B. tiếp tục lao vào, Thưa dùng 2 tay cầm kiếm đâm thẳng vào ngực anh B.

Thấy máu từ vết đâm chảy ra nhiều, Thưa hoảng hốt vứt kiếm, chạy đi lấy quần áo bịt vào vết thương của chồng. Lúc này, B. gục xuống nhưng vẫn nói: “Tao sẽ giết cả nhà mày”. Nghe vậy, Thưa cầm kiếm tiếp tục tấn công chồng mình khiến anh B. gục chết tại chỗ.

Trương Thị Thưa lúc mới bị bắt. Ảnh: Pháp luật & Xã hội

Biết chồng đã chết, Thưa dùng chăn cuốn thi thể chồng cho vào túi nilon, sau đó cho thi thể anh B. vào hòm tôn đưa lên ô tô chở về quê ở xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn để phi tang. Về tới xã Vũ Lễ, Thưa nhờ em họ là Nguyễn Văn Hồ (SN 1983) và Hoàng Văn Tuấn, (SN 1976, là anh rể Hồ) chôn xác anh B. với lý do anh B. bị các đối tượng cờ bạc giết nên phải mang xác về Lạng Sơn chôn để tránh trả thù. Do quá sợ nên Hồ, Tuấn không dám làm.

Tuy nhiên do nghi ngờ, Hồ và Tuấn đã tâm sự với mẹ đẻ Thưa là bà Nguyễn Thị Uẩn (SN 1949). Qua điện thoại, Thưa đã thừa nhận ra tay giết chồng. Nghe vậy, bà Uẩn yêu cầu Thưa đưa xác anh B. quay lại Thái Nguyên. Thưa thuê xe ô tô nói dối là chở thịt trâu để đưa xác chồng trở lại Thái Nguyên. Sau đó Thưa cầm lái xe máy, Hồ ngồi sau giữ. Đến cầu Ba Đa, TP Thái Nguyên, Thưa ném xác chồng xuống sông Cầu. Hồ được Thưa "bồi dưỡng" 5 triệu đồng.

Đến sáng 14/11, thi thể anh bằng được tìm thấy tại khu vực xác Đồng Liên, huyện Phú Bình. Ngày 15/11, Thưa bị bắt giữ. Mặc dù đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để xóa dấu vết, “diễn” rất giỏi trong đám tang chồng, tỏ ra vô cùng bình tĩnh tại cơ quan công an. Nhưng hành vi phạm tội dã man của Thưa vẫn bị các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm của Công an tỉnh Thái Nguyên vạch trần.

Trong mắt người dân xóm Huống và xã Thượng Đình, Thưa vốn là một phụ nữ đảm đang, rất có chí làm giàu, luôn chăm lo, vun vén cho gia đình. Trước khi gặp anh B., Thưa học sơ cấp về dược, rồi học nâng cao trình độ, mở hiệu thuốc tại địa phương và cũng buôn bán được. Năm 2006, hai người kết hôn, đã có 2 con, 1 trai, 1 gái.

Tất cả tưởng như hoàn hảo, chỉ duy nhất là cuộc sống của vợ chồng Thưa thỉnh thoảng có những mâu thuẫn do anh B. chơi cờ bạc, hay vắng nhà. Dù vậy, nhìn vào điều kiện cuộc sống vợ chồng Thưa cũng khiến nhiều người mơ ước. Nào ngờ, Thưa chính là kẻ thủ ác, ra tay sát hại chồng rồi vứt xác phi tang.

Ngày 27/5/2014, TAND tỉnh Thái Nguyên đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Thưa án tù chung thân về tội "Giết người"; Nguyễn Văn Hồ 30 tháng tù giam, Hoàng Văn Tuấn 15 tháng tù giam về tội "Che giấu, không tố giác tội phạm". Riêng bị cáo Nguyễn Thị Uấn do đã khai báo thành khẩn, lại tuổi cao, sức yếu…nên Tòa xử phạt 6 tháng tù, cho hưởng án treo, báo Pháp luật & Xã hội thông tin.

Tin nổi bật