Đóng

Bệnh viện ở Ấn Độ truyền nhầm thuốc hết hạn, bệnh nhi 11 tuổi nguy kịch

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Bé trai 11 tuổi ở Ấn Độ bị truyền nhầm dịch truyền tĩnh mạch hết hạn, khiến tình trạng sức khỏe của em trở nên tồi tệ hơn.

Theo Người đưa tin, một bệnh viện quận ở Panna, Madhya Pradesh, Ấn Độ, đã dùng một chai RL (Ringer Lactate) hết hạn cho đứa trẻ 11 tuổi trong quá trình điều trị. Hơn nữa, ngay cả chai được mang đến để thay thế cũng được phát hiện là đã hết hạn.

Dung dịch RL, được truyền trực tiếp vào tĩnh mạch, có thể gây ra tác động ngay lập tức và nghiêm trọng đến cơ thể bệnh nhân. Tuy nhiên, chai thuốc đã hết hạn đã bị sử dụng một cách bất cẩn.

Theo gia đình, tình trạng của bé bắt đầu xấu đi ngay sau khi được truyền dịch. Khi gọi y tá trực, họ phát hiện ra rằng chai RL đã hết hạn vào tháng 3/2025. Nhân viên y tế đã ngay lập tức lấy bình hết hạn ra. Tuy nhiên, bình thay thế được mang đến cũng được phát hiện là đã hết hạn với ngày in trên bao bì là tháng 6/2025.

Loại thuốc hết hạn được truyền vào người bệnh nhi.

Gia đình đứa trẻ cáo buộc có hành vi tắc trách nghiêm trọng, tuyên bố: "Đã có sự tắc trách nghiêm trọng đối với sức khỏe của đứa trẻ. Chưa có bác sĩ nào đến khám cho cháu".

Phản ứng trước sự việc, Giám đốc Y tế và Sức khỏe (CMHO) của Panna, Tiến sĩ Rajesh Tiwari, đã thừa nhận mức độ nghiêm trọng của sai sót này. Ông nói: "Đây là một trường hợp tắc trách nghiêm trọng. Một cuộc điều tra sẽ được tiến hành và những nhân viên chịu trách nhiệm sẽ bị xử lý".

Trước đó cũng tại Ấn Độ một sự cố y khoa nghiêm trọng khác đã xảy ra. Theo Góc nhìn Pháp lý dẫn nguồn tin từ NDTV cho biết, các nạn nhân đến từ nhiều khu vực khác nhau ở miền nam Odisha như Koraput, Borigumma, Semiliguda, Malkangiri và Kalahandi. 

Sự việc xảy ra vào khoảng 23h đêm thứ Ba (3/6, giờ địa phương), khi ba bệnh nhân tại ICU và hai người ở khoa phẫu thuật tổng quát lần lượt tử vong trong thời gian ngắn.

Người nhà các nạn nhân cho biết tình trạng sức khỏe của họ trước đó đều ổn định và có chuyển biến tích cực. Một người thân chia sẻ: “Một nhân viên trực ca đêm đã tiêm thuốc cho các bệnh nhân, và ít nhất ba người đã qua đời chỉ trong vòng 15 phút sau đó.”

Cảnh sát đã bắt đầu điều tra vụ việc và đang chờ kết quả giám định pháp y để xác định nguyên nhân tử vong cụ thể. Cùng lúc đó, bầu không khí căng thẳng bao trùm bệnh viện khi gia đình các nạn nhân phẫn nộ tụ tập phản ứng. Lực lượng cảnh sát thị trấn Koraput đã được điều động đến hiện trường nhằm đảm bảo trật tự và ngăn chặn sự cố leo thang.

Phía bệnh viện cũng đã khởi động cuộc điều tra nội bộ. Một số nguồn tin cho biết các bệnh nhân có thể đã được tiêm Norepinephrine – loại thuốc thường được sử dụng để điều chỉnh huyết áp tụt.

Giám đốc Y khoa bệnh viện, ông Susanta Kumar Sahu, cho biết trong buổi họp báo: “Khi bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, chúng tôi phải sử dụng một số loại thuốc cấp cứu. Tôi cho rằng liều tiêm có thể đã không phát huy tác dụng ngay lúc đó. Theo quy trình, khi huyết áp tụt, chúng tôi tiêm thuốc để đưa chỉ số trở lại bình thường.”

Ông cũng cho biết một ủy ban điều tra đặc biệt đã được thành lập, đứng đầu là các trưởng khoa. “Nếu phát hiện có bất kỳ sai sót nào trong quá trình sử dụng thuốc, tiêm hoặc điều trị, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm túc theo quy định. Trường hợp thuốc đã hết hạn được sử dụng, người chịu trách nhiệm sẽ bị xử lý nghiêm.”

Việc khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, nhằm xác định liệu có xảy ra tình trạng tiêm hoặc sử dụng nhầm thuốc hay không.

Trả lời câu hỏi của báo giới về khả năng tồn tại sai phạm trong quy trình điều trị, ông Sahu nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ điều tra toàn diện. Nếu có bất kỳ thiếu sót nào, những người liên quan chắc chắn sẽ bị xử lý theo đúng quy định."

Tin nổi bật