Đóng

Yêu nhầm kẻ lừa đảo suốt 8 năm, chỉ được đi ăn cùng 4-5 lần nhưng bị đào mỏ tới 2,3 tỷ đồng

  • Thùy Dung (t/h)
(DS&PL) -

Chỉ ăn trưa cùng bạn gái 4-5 lần trong suốt 8 năm "yêu nhau", Ji không hề hay biết cô ta là một siêu lừa mạo danh nữ sĩ quan, anh bị "đào mỏ" tổng cộng 2,3 tỷ đồng

Theo VietNamNet, vào cuối năm 2018, Ji, một công nhân nhà máy ô tô ngoài 30 tuổi ở Thành Đô, Tứ Xuyên, đã gặp Li Hua qua một ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Li tự xưng là sĩ quan Cảnh sát vũ trang tại Đô Giang Yển, Tứ Xuyên, và bày tỏ mong muốn tìm bạn đời nhanh chóng do áp lực từ gia đình.

Mối quan hệ của họ tiến triển nhanh chóng. Cuối năm 2018, Li đưa Ji và bố mẹ anh đến gặp "gia đình" cô ta ở Xích Thủy, Quý Châu, để bàn chuyện cưới hỏi. Đến năm 2020, cặp đôi thậm chí còn chụp ảnh cưới.

Dù yếu nhau 8 năm nhưng Ji và Li chỉ gặp ăn trưa 4 đến 5 lần. Ảnh: QQ.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian này, họ chỉ gặp nhau vỏn vẹn 4 đến 5 lần, thường là những bữa trưa chớp nhoáng ở Đô Giang Yển trước khi Li vội vã "trở về đơn vị". Dù ít khi gặp mặt, Li lại tích cực moi tiền từ Ji.

Li đã khéo léo vẽ ra viễn cảnh về một căn hộ 4 phòng ngủ, hứa hẹn sẽ tự chi trả tiền nhà nếu Ji chịu trách nhiệm cải tạo. Không dừng lại ở đó, cô ta còn liên tục moi tiền từ Ji với vô vàn lý do, từ chi phí đám cưới, tiền nuôi lợn, chữa bệnh cho cha mẹ, đến khoản nợ thẻ tín dụng.

Tổng cộng, Ji và gia đình đã mất hơn 650.000 nhân dân tệ (khoảng 2,3 tỷ đồng). Số tiền này là công sức tích cóp cả đời của gia đình nông dân Ji, dành dụm cho lễ cưới của anh. Ji đau khổ chia sẻ: “Tôi chỉ quá tin tưởng cô ấy thôi.”

Dù liên tục vòi vĩnh tiền bạc, Li lại tuyệt đối cấm Ji đăng bất kỳ hình ảnh nào của họ lên mạng xã hội, lấy lý do cô là quân nhân nên mọi thông tin cá nhân đều phải giữ bí mật. Cô cũng từ chối cho Ji xem giấy tờ tùy thân của mình, viện cớ tương tự. “Cô ấy cứ nói mọi thứ đều được bảo mật. Mỗi lần tôi hỏi về thông tin cá nhân, cô ấy chỉ nói là bí mật”, Ji kể lại. Mỗi khi Ji muốn về thăm quê hoặc bàn bạc kế hoạch đám cưới, Li đều tìm cách lẩn tránh hoặc thay đổi chủ đề.

Ji chụp ảnh cưới cùng "người yêu" vào năm 2020. Ảnh: SCMP.

Sự lừa dối tinh vi cuối cùng đã bị phát hiện khi Ji cùng bố đến thăm căn hộ mà Li tuyên bố sở hữu và phát hiện căn hộ đã bị khóa. Ban quản lý tòa nhà xác nhận không có ai tên Li Hua đăng ký là chủ sở hữu trong khu phức hợp này.

Vào tháng 1, Ji trình báo vụ việc với cảnh sát và đến tháng 2, cuộc điều tra hình sự được tiến hành. Cảnh sát lúc đó xác nhận không truy tìm được Li và đưa cô ta vào danh sách truy nã trực tuyến.

Vụ việc được Red Star News đưa tin khơi lên nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người cảm thấy kỳ lạ khi Ji bị lừa lâu đến vậy: "Kẻ lừa đảo thật kiên nhẫn, kéo dài trò lừa đảo trong 8 năm!"; “Chuyện này đau đầu quá. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói có người phụ nữ giả danh sỹ quan quân đội để lừa người khác kết hôn!”; "8 năm, chỉ gặp nhau 4 -5 lần, vậy mà họ vẫn đi đến quyết định kết hôn? Thật kỳ lạ"..., theo VTC News.

Tin nổi bật