Đóng

Thầy giáo bị chỉ trích là "biến thái" vì ép tim cứu cô gái ngất xỉu giữa đường

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Một thầy giáo đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng, sau khi ông thực hiện hành động ép tim để cứu một phụ nữ bất tỉnh trên đường phố.

Báo Dân trí dẫn nguồn tờ South China Morning Post đưa tin, một phụ nữ bất ngờ ngã gục giữa phố trong tình trạng bất tỉnh vào ngày 12/7 tại thành phố Hành Dương (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc).

Có mặt tại hiện trường, một nữ bác sĩ từ bệnh viện địa phương đã lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực (CPR) để cấp cứu cho nạn nhân.

Khi cảm thấy kiệt sức sau một thời gian thực hiện kỹ thuật này, nữ bác sĩ đã nhờ những người xung quanh hỗ trợ. Đáp lại lời kêu gọi, một người đàn ông họ Phan (42 tuổi) là giảng viên y khoa tại một trường đại học trong thành phố, đã lập tức xuống xe, đề nghị giúp đỡ.

Ông Phan (đội mũ trắng) bị chỉ trích là "biến thái" vì ép tim cứu cô gái ngất xỉu giữa đường. Ảnh: SCMP.

Ông cho biết mình có bằng y học lâm sàng và đã qua đào tạo CPR. Sau đó, ông Phan cùng nữ bác sĩ thay phiên nhau ép tim và theo dõi dấu hiệu sinh tồn cho người phụ nữ bất tỉnh, còn người thân nạn nhân gọi xe cấp cứu.

Khoảng 10 phút sau, người phụ nữ bắt đầu lấy lại hơi thở yếu, có mạch, mở mắt và được đưa đi cấp cứu bằng xe cứu thương.

Tuy nhiên, clip ghi lại quá trình cấp cứu lan truyền trên mạng xã hội khiến ông Phan đối mặt với làn sóng chỉ trích. Một số người cho rằng nam giảng viên “đặt tay sai vị trí” và “có hành vi không phù hợp” khi ép tim.

“Một người đàn ông thì làm sao ép tim cho phụ nữ được?”, một cư dân mạng bình luận. Người khác viết: “Sao không massage bụng mà lại ấn vào ngực? Biến thái”.

Trước những cáo buộc này, ông Phan bày tỏ sự thất vọng: “Tôi cảm thấy sợ hãi. Nếu biết trước bị chỉ trích như vậy, tôi đã không dám đứng ra giúp. Thật cay đắng”.

Ông khẳng định đã đặt tay đúng vào vị trí xương ức theo đúng kỹ thuật CPR: “Nếu tôi làm sai, chắc chắn nhân viên y tế đã lên tiếng. Nhưng đến giờ chưa ai nói gì cả”.

Trái với những lời buộc tội, nhiều người lên tiếng bênh vực. Một nhân chứng họ Deng kể lại: “Lúc đó nguy cấp lắm, không ai để ý ông ấy có chạm vào đâu hay không. Nhờ họ mà người phụ nữ mới được cứu sống”.

Nhiều người khác mạnh mẽ bênh vực ông Phan: "Nếu một ngày nào đó tôi chẳng may ngất xỉu, những người tốt bụng làm ơn đừng ngần ngại, cứ ấn vào chỗ nào cũng được, miễn là cứu được tôi!", "Bệnh nhân không nói gì, đám cư dân mạng các người đến đây làm ầm ĩ lên", "Những người có suy nghĩ như vậy, nếu sau này gặp bác sỹ khác giới thì đừng điều trị, chỉ chờ chết thôi"

Theo VTC News, dịch vụ Cấp cứu St John của Anh từng công bố một cuộc khảo sát cho thấy phụ nữ ít có cơ hội được người qua đường hô hấp nhân tạo và ép tim hơn vì mọi người lo lắng bị cáo buộc quấy rối tình dục nếu bị chạm vào ngực, hoặc họ lo lắng cơ thể phụ nữ "mỏng manh" hơn đàn ông nên xương sườn có thể bị gãy trong quá trình ấn ngực và điều này khiến họ gặp rắc rối.

Tin nổi bật