Wang Jing (41 tuổi) làm thủ quỹ cho công ty dịch vụ hoa và làm vườn ở Thượng Hải (Trung Quốc) do cô Xu thành lập năm 2018. Để thuận lợi trong việc thanh toán, họ thiết lập hệ thống ngân hàng trực tuyến an toàn do Wang kiểm soát.
Theo VTC News, Xu thuê một công ty kế toán chuyên nghiệp, lại có thể theo dõi tình hình tài chính của công ty qua điện thoại nên cảm thấy yên tâm và tin tưởng vào Wang, không hề biết rằng thủ quỹ lại coi tài khoản của công ty như kho tiền cá nhân của mình, sử dụng nó để phục vụ lối sống xa hoa.
Với mức lương tháng chỉ 8.000 nhân dân tệ (khoảng 29 triệu đồng), Wang đã biển thủ tổng cộng 17 triệu nhân dân tệ (gần 62 tỷ đồng) trong vòng 6 năm. Khoản biển thủ lớn nhất lên tới 30 - 40 nghìn tệ (109 - 145 triệu đồng) mỗi lần. Wang thú nhận động cơ duy nhất của cô khi đi làm là để chuyển tiền công ty vào tài khoản riêng nhằm phục vụ sở thích tiêu xài xa xỉ và liên tục phẫu thuật thẩm mỹ.
Thủ quỹ "rất ruột" gần 62 tỷ đồng của công ty đi "đại tu" nhan sắc. Ảnh: Weibo.
Wang thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ 4 lần mỗi năm trong suốt 6 năm qua, với chi phí mỗi lần khoảng 300 nghìn nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng). Cô còn xây dựng hình ảnh "phú bà" trên mạng xã hội, chi khoảng 2 triệu nhân dân tệ (7,2 tỷ đồng) mỗi năm cho các món đồ xa xỉ như vòng tay kim cương trị giá hơn 100.000 nhân dân tệ (364 triệu đồng) hay túi xách da cá sấu phiên bản giới hạn. Ngoài ra, Wang cũng thường xuyên đánh bạc tại các sòng bạc ở Ma Cao, nướng 3 triệu nhân dân tệ (10,9 tỷ đồng) vào thú vui này.
Wang chia sẻ: "Tôi bị lòng kiêu hãnh che mờ mắt. Tôi chưa bao giờ tiêu tiền cho bất kỳ người đàn ông nào. Tôi chỉ muốn mình trông đẹp hơn. Tôi thích được khen ngợi trông trẻ trung."
Bí mật của Wang vỡ lở vào tháng 7/2024 khi cơ quan thuế bất ngờ kiểm tra công ty và phát hiện ra sự chênh lệch lớn giữa hoạt động thực tế và tờ khai thuế. Thời điểm đó, tài khoản công ty đã cạn kiệt, buộc cô Xu phải dùng tiền tiết kiệm cá nhân để chi trả các khoản an sinh xã hội cho nhân viên.
Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Trường Ninh, Thượng Hải, đã truy tố Wang về tội tham ô và lừa đảo. Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra.
Sự việc được Shanghai Media Group đưa tin đã gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc. Cộng đồng mạng bày tỏ sự ngạc nhiên về việc Wang dễ dàng biển thủ số tiền lớn đến vậy, đặt ra nhiều câu hỏi về công tác kiểm soát tài chính của công ty: "Sếp không bao giờ kiểm tra sổ sách à? Sao phải mất 6 năm mới phát hiện ra? Không có kiểm toán hàng tháng, hàng quý hay hàng năm sao?"; "Ừ thì, cô thủ quỹ kia chắc chắn đã tận hưởng cuộc sống trong 6 năm. Nhưng giờ đây, có lẽ cô ấy sẽ phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại. Giống như đánh đổi tương lai để lấy vài năm xa hoa vậy"...
Nữ kế toán biển thủ hàng tỷ đồng để "làm bùa phép" giữ chân bạn trai
Năm 2023, một vụ án tương tự cũng gây xôn xao dư luận Trung Quốc khi một nữ kế toán họ Wang, đến từ tỉnh Liêu Ninh, biển thủ 4,88 triệu nhân dân tệ (khoảng 16 tỷ đồng) của công ty. Đáng chú ý, số tiền này được cô sử dụng cho các buổi lễ cúng bái và "làm bùa phép" nhằm níu giữ trái tim bạn trai.
Vị sếp họ Qiao của cô Wang không nhận thấy điều bất thường nào với tài khoản công ty cho đến tháng 8 năm ngoái. Hoảng hốt trước khoản thâm hụt lớn, ông đã gọi cảnh sát. Cuộc điều tra sau đó đã chỉ ra Wang là đối tượng tình nghi, và các quan chức đã thu giữ một số túi xách và quần áo sang trọng mà cô mua bằng số tiền biển thủ.
Theo Phụ nữ số, các nhà điều tra cũng phát hiện ra rằng Wang bắt đầu biển thủ tiền của công ty vào tháng 3/2018, lúc đó cô sắp bị bạn trai chia tay và có ý định níu giữ anh ta.
Nữ kế toán biển thủ hàng tỷ đồng để "làm bùa phép" giữ chân bạn trai. Ảnh: SCMP.
Trong lúc tuyệt vọng tìm kiếm giải pháp cho đời sống tình cảm nhiều vấn đề của mình, Wang bị cám dỗ bởi các quảng cáo bói toán và tử vi trực tuyến, và cô nảy sinh niềm tin rằng mình có thể dựa vào các nghi thức tôn giáo để thực hiện mong muốn của mình.
"Tôi muốn nắm giữ trái tim của anh ấy", Wang nói.
Wang đã trả gần 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,3 tỷ đồng) cho một thầy bói trực tuyến họ Zhang. Sau đó, cô gặp một thầy bói khác họ Chen, người này thuyết phục cô rằng một nghi thức "tà thuật kiểu Thái Lan" sẽ giúp bạn trai yêu cô hơn. Năm ngoái, Wang đã thực hiện 150 khoản thanh toán với tổng trị giá 3,89 triệu nhân dân tệ (gần 13 tỷ đồng) cho Chen.
Mặc dù đã bị bắt, cô Wang vẫn tin rằng Chen đã mang lại may mắn cho mình vì bạn trai không bỏ rơi cô. Cô cũng khẳng định mình không hề hối hận về những việc đã làm.