Ngày 18/7, truyền thông Thái Lan đưa tin, cảnh sát Bangkok đã bắt giữ một người giúp việc tên là Pennapha sau khi cô này bị cáo buộc lấy trộm số tiền lớn từ gia đình chủ tại quận Suan Luang, Bangkok.
Theo Người đưa tin, nạn nhân là vợ chồng Nathalie, chủ nhà, cho biết thường xuyên cất giữ tiền mặt dưới ban thờ Phật trong nhà. Gần đây, họ phát hiện số tiền bị hao hụt bất thường và bắt đầu nghi ngờ Pennapha – người giúp việc đã làm việc cho gia đình suốt hơn 1 năm, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
Khi thấy chủ nhà nghi ngờ, cô ta đột ngột nghỉ việc và cắt đứt liên lạc.
Trộm hơn 800 triệu đồng vì "thấy chủ nhà nhiều tiền", nữ giúp việc bị bắt. Ảnh: Channel7.
Cảnh sát mở cuộc truy tìm và phát hiện Pennapha đang lẩn trốn cùng người yêu là một tài xế xe ôm. Ngay sau đó, cô bị áp giải về đồn.
Pennapha đã thừa nhận hành vi trộm cắp. Cô nói thấy nhà chủ giàu có nên nổi lòng tham. "Tôi rất hối hận. Đã nhiều lần tôi muốn dừng lại vì chủ nhà đối xử rất tốt với tôi", Pennapha nói trong nước mắt.
Cô khai đã trộm tiền của nhà chủ để trả nợ ở quê nhà. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện số tiền bị trộm vượt xa khoản nợ mà cô ta khai báo. Ước tính, tổng số tiền cô ta trộm của nhà chủ lên tới 1 triệu Baht (hơn 807 triệu đồng), theo Vietnamnet.
Phần lớn số tiền được cho là đã chuyển cho bạn trai hoặc chi tiêu vào các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Pennapha hiện bị tạm giam.
Đây không phải là lần đầu tiên Pennapha trộm cắp. Trước đó, cô ta từng làm việc cho một gia đình giàu có khác và cũng có hành vi trộm cắp tương tự.