Đóng

Clip: Rơi từ tầng 18, bé trai 3 tuổi sống sót kỳ diệu

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Một bé trai 3 tuổi ở Hàng Châu (Trung Quốc) đã sống sót thần kỳ sau khi rơi từ tầng 18, một câu chuyện gây sốc đồng thời là lời cảnh tỉnh về an toàn cho trẻ nhỏ.

Một vụ tai nạn hy hữu vừa gây xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc khi một bé trai 3 tuổi đã rơi từ tầng 18 xuống bãi cỏ và sống sót thần kỳ tại Hàng Châu.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 15/7. Theo lời kể của anh Chu, bố của bé, ông bà nội đã khóa cửa để bé trai ở nhà một mình khi đi mua đồ ăn sau giấc ngủ trưa. Bất ngờ, bé đã tự vào nhà vệ sinh và không may ngã qua cửa sổ không có song chắn bảo vệ. Ban đầu, anh Chu không thể tin con mình có thể rơi từ độ cao như vậy. Chỉ đến khi xem lại camera giám sát của tòa nhà, anh mới bàng hoàng xác nhận: "Thật sự là tầng 18".

Điều kỳ diệu là cú ngã tưởng chừng không thể sống sót ấy lại có một cái kết có hậu. Bé trai chỉ bị gãy tay trái, chấn thương cột sống và tổn thương một số cơ quan nội tạng, nhưng đầu không bị ảnh hưởng và ý thức vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Các bác sĩ đã gọi đây là "một phép màu". Anh Chu suy đoán có thể bé đã va vào cửa sổ tầng dưới, làm lệch hướng rơi, rồi rơi tiếp xuống một tán cây, từ đó giúp giảm đáng kể lực va đập.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc và chúc bé sớm hồi phục, ví von rằng "Tổ tiên nhà bé phải có quan hệ lớn lắm". Tuy nhiên, không ít ý kiến cũng chỉ trích sự chủ quan của gia đình, với những bình luận như: "Nuôi mèo còn phải lắp lưới cửa sổ nữa là trẻ con" hay "Chỉ một phút lơ là, hậu quả có thể khôn lường".

Tin nổi bật