Đoạn clip gây sốc ghi lại cảnh một người đàn ông ở Rajasthan, Ấn Độ, mang theo con rắn cực độc đã cắn mình đến bệnh viện vào ngày 15/7. Anh ta giữ con rắn hổ mang trong một chiếc túi trong suốt và giơ lên trên đầu, khẩn cấp nói với các bác sĩ: "Đây là con đã cắn tôi, xin hãy chữa trị cho tôi nhanh chóng".
Các bác sĩ đã vô cùng ngạc nhiên, nhưng nhờ việc bệnh nhân đến kịp thời và mang theo con rắn gây án, họ đã có thể điều trị thành công cho anh ta. Con rắn được xác định là rắn lục Russell, một loài cực độc có thể dài tới 1,5 mét. Nọc độc của nó có khả năng gây chảy máu nghiêm trọng, suy thận và hoại tử mô, thường dẫn đến tử vong nếu không được điều trị ngay lập tức.
Đây không phải là sự việc cá biệt. Vào ngày 20/6, một trường hợp tương tự đã xảy ra khi một người đàn ông khác bị rắn cắn đã đi thẳng vào bệnh viện và rút ra một con rắn sống từ ba lô của mình để đảm bảo các bác sĩ tiêm đúng loại huyết thanh kháng nọc.
Ấn Độ đối mặt với thách thức nghiêm trọng về rắn cắn. Các chuyên gia cho biết, quốc gia này ghi nhận hơn 58.000 ca tử vong do rắn cắn mỗi năm, trong đó rắn lục Russell chiếm khoảng 43% tổng số ca ngộ độc nghiêm trọng. Từ năm 2000 đến 2019, rắn cắn đã cướp đi sinh mạng của 1,2 triệu người trên khắp Ấn Độ. Mặc dù số liệu đáng báo động này, việc nhiều nạn nhân không báo cáo vẫn là một vấn đề lớn. Để đối phó, các cơ quan y tế công cộng đã bắt đầu thúc đẩy giám sát tốt hơn và cung cấp thuốc kháng nọc độc dành riêng cho từng khu vực.