Đóng

Clip: Nghẹt thở khoảnh khắc giải cứu cụ ông mắc kẹt giữa dòng nước lũ cuồn cuộn

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Sau khoảng 20 phút vật lộn với dòng nước dữ, Choi cùng mọi người đã đưa cụ ông ra khỏi khu vực nguy hiểm

Trận mưa lớn kéo dài suốt hơn 5 ngày qua đã gây ra tình trạng lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng trên diện rộng tại Hàn Quốc, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và nhiều người khác hiện vẫn đang mất tích.

Vào ngày 17/7, tại quận Dong-gu, Thành phố Gwangju, anh Choi Seung-il, 54 tuổi, phát hiện một cụ ông bị mắc kẹt giữa con đường ngập nước gần tiệm sửa xe ô tô của mình. Không do dự, Choi cùng các nhân viên lập tức lao xuống dòng nước lũ đang cuộn chảy.

Video: NĐT

Video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc cụ ông đang ngồi giữa dòng nước xiết, chỉ còn phần đầu nhô lên khỏi mặt nước. Dù bị kẹt chân và không thể tự thoát ra, ông vẫn cố giữ mình nổi giữa dòng chảy nguy hiểm.

Choi cùng một người khác vật lộn trong nước để tiếp cận và giữ cụ ông khỏi bị cuốn trôi. Trong khi đó, từng đợt nước dâng cao tràn qua đầu và vai nạn nhân, đẩy ông vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng.

Để giúp cụ thở dễ hơn, Choi nhanh trí yêu cầu nhân viên mang đến một tấm gỗ, sau đó dùng nó chắn dòng nước, tạo khoảng trống quanh mặt nạn nhân. Trong lúc giải cứu, một chiếc ô tô bị nước lũ cuốn đến gần, suýt gây nguy hiểm, nhưng may mắn được các nhân viên kịp thời đẩy ra xa.

Sau khoảng 20 phút vật lộn với dòng nước dữ, cả nhóm đã đưa cụ ông ra khỏi khu vực nguy hiểm và đưa vào xưởng. Lực lượng cứu hộ được gọi đến ngay sau đó để tiếp nhận và đưa ông tới bệnh viện. Nạn nhân hiện đã tỉnh táo và qua cơn nguy kịch. Về phần mình, Choi bị một số vết bầm do va chạm với các vật thể dưới nước và đã phải điều trị cảm lạnh.

Chính quyền Thành phố Gwangju ngày 21/7 thông báo sẽ trao tặng bằng khen cho hành động dũng cảm của Choi. Hôm sau, gia đình cụ ông đã đích thân đến xưởng để bày tỏ lòng biết ơn.

Chia sẻ về sự việc, Choi cho biết anh cảm thấy nhẹ nhõm khi biết nạn nhân đã an toàn và bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ của toàn bộ đội ngũ nhân viên. Anh khẳng định, nếu tình huống tương tự xảy ra, anh vẫn sẽ không ngần ngại lao vào dòng nước để cứu người.

Tin nổi bật