Theo Daily Mail, cả 6 người trên một chiếc trực thăng du lịch đã thiệt mạng trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 15h15 ngày 10/4 trên sông Hudson (New York, Mỹ). Giới chức trách cho biết, các nạn nhân gồm một giám đốc doanh nghiệp từ Tây Ban Nha, một người trưởng thành, 3 trẻ em và phi công.
“Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân trên máy bay. Cả 6 nạn nhân đều đã được đưa lên bờ, thật đáng buồn, tất cả đều đã tử vong”, Thị trưởng New York Eric Adams chia sẻ.
Được biết, chiếc máy bay gặp nạn do New York Helicopter - một công ty du lịch tại địa phương vận hành. Trực thăng đã bay trong khoảng 16 phút trước khi rơi xuống sông. Máy bay cất cánh từ sân bay trực thăng phố Wall và bay một vòng gần tượng Nữ thần Tự do, rồi bay ngược sông Hudson đến cầu George Washington ở độ cao khoảng 304m.
Chiếc trực thăng rơi xuống sông Hudson. Ảnh: Daily Mail
Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy chiếc trực thăng chìm xuống nước khi các đội cứu hộ khẩn cấp nhanh chóng đến hiện trường. Theo Fox 5, đến 17h15 cùng ngày, nỗ lực cứu hộ dường như đã kết thúc và lực lượng chức năng đang tập trung vào việc thu thập các bộ phận của máy bay.
Các cảnh quay khác cho thấy chiếc trực thăng "bay loạng choạng" ngay trước khi rơi xuống nước, trong khi một số cảnh quay cho thấy các mảnh vỡ của máy bay văng ra.
Liên quan đến vụ tai nạn, CNN cho biết tại thời điểm xảy ra sự việc, gió mạnh khoảng 16 – 24,14 km/h, gió giật lên đến khoảng 40,2 km/h. Tầm nhìn trên mặt đất được coi là tốt (khoảng 16 km) nhưng trời nhiều mây do một bộ phận đang di chuyển vào khi vực, gây mưa nhẹ vào chiều và tối. Nhiệt độ nước lúc đó là 10 độ C.
Các nhân chứng kể lại rằng, họ đã nhìn thấy chiếc trực thăng bị “tách làm đôi” trước khi rơi xuống gần bến tàu 40.
Anna đang dắt chú chó cứu hộ Archie của mình đi dọc theo đường cao tốc West Side trong mưa thì nhìn thấy lực lượng ứng cứu khẩn cấp và đèn ở bên kia sông, về phía bang New Jersey (Mỹ). “Tôi thấy trực thăng chìm xuống nước, sau đó khung cảnh rất hỗn loạn”, cô nhớ lại.
Một người khác cho biết: “Một trong các con tôi hỏi ‘Tiếng gì vậy nhỉ?’ và tôi đã đáp rằng tôi cũng không biết. Một đứa con khác hỏi tiếp ‘Bố có nghĩ đó là động đất không?’. Tôi trả lời ‘Không, chúng ta sẽ cảm nhận được động đất’. Đứa con khác của tôi lại hỏi ‘Bố có nghĩ một tòa nhà đã bị sập không?’”.
Trong khi đó, một nhân chứng kể với ABC rằng vụ tai nạn tạo ra âm thanh giống như một “vụ nổ siêu thanh”. Khi nhìn lên, anh thấy chiếc trực thăng “bị tách làm đôi”. “Máy bay bay rất nhanh và lao thẳng xuống nước. Tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy trong đời”, anh nói.
“Tôi nghe thấy tiếng nổ lớn. Tôi nhìn xung quanh thì thấy một chiếc trực thăng rơi nghiêng và lao xuống nước”, một nhân chứng khác chia sẻ.
Theo Thị trưởng thành phố Jersey Steven Fulop, Sở cảnh sát thành phố Jersey (quận Hudson, bang New Jersey) dẫn đầu cuộc điều tra cho đến khi các viên chức của Ban an toàn giao thông quốc gia (NTSB) đến hiện trường.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc trực thăng rơi xuống sông. Nguồn: Daily Mail