Theo India Today, ngày 9/4, anh Manigandan (29 tuổi, ở Chengalpattu, bang Tamil Nadu, Ấn Độ) tử vong sau khi ngậm một con cá còn sống vào miệng trong lúc đang câu cá gần khu vực Madurantakam, dẫn đến ngạt thở và tử vong.
Được biết, anh Manigandan là một công nhân nhận lương theo ngày, nổi tiếng tại địa phương nhờ thói quen bắt cá bằng tay không. Vào ngày ra sự việc, anh đã đến khu vực nước nông của hồ Keelavalam để bắt cá. Thường ngày, anh đi cùng bạn bè nhưng hôm đó lại đi một mình nên không có ai giữ cá giúp.
Người đàn ông tử vong sau khi ngậm con cá còn sống vào miệng và bị ngạt thở. Ảnh: India Today
Các nhân chứng kể lại, anh Manigandan nhanh chóng bắt được một con cá, đến khi phát hiện ra một con cá khác, anh liền ngậm con đầu tiên vào miệng để con vật không thoát ra ngoài. Không may, con cá sống đã ngoe nguẩy và luồn lách vào sâu hơn bên trong cổ họng anh.
Bị khó thở, anh Manigandan liền lao ra khỏi hồ và cố gắng lấy con cá ra ngoài. Trong cơn hoảng loạn, nạn nhân đã chạy về phía nhà mình ở làng Araiyappakkam gần đó nhưng bị ngã gục trên đường đi, Times of India dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết.
Phát hiện sự việc, những người xung quanh vội vã hạy đến giúp đỡ nhưng không cách nào lấy con cá ra, bởi con cá này có vây sắc nhọn, sẽ xòe ra khi cảm thấy bị đe dọa, khiến phần vây cắm sâu hơn vào cổ họng nạn nhân. Anh Manigandan sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ thông báo anh đã tử vong.
India Today cho biết, con cá liên quan đến vụ việc được gọi là cá rô đồng. Đây là loài cá nước ngọt lưỡng cư phổ biến ở Nam Á và Đông Nam Á. Những chiếc vây sắc nhọn, nhiều gai của cá rô đồng, vốn được sử dụng để phòng thủ, có thể khiến nó trở nên nguy hiểm nếu xử lý không đúng cách, giống như trong vụ việc gây ngạt thở dẫn đến tử vong nói trên.