Theo The Thaiger, ngày 7/4, một bé gái 7 tuổi vội vã tìm kiếm sự giúp đỡ từ người dân địa phương khi 2 người bạn lớn hơn của em là Kate (15 tuổi) và Kratae (17 tuổi) mất tích ở kênh Jorrakay Samphan thuộc tỉnh Suphan Buri, miền trung Thái Lan.
Người dân sau đó đã báo cho một tổ chức cứu hộ gần đó. Các thợ lặn từ 3 đội cứu hộ, Tổ chức Samorkan Suphan Buri, Tổ chức Dok Kaew và Tổ chức Jaknarai đã lập tức có mặt tại hiện trường.
Lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: The Thaiger
Channel 7 đưa tin rằng kênh Jorrakay Samphan rộng khoảng 20 mét và sâu 3 mét. Các thợ lặn chia thành 2 đội và thay phiên nhau tìm kiếm những thiếu niên mất tích.
Noi (17 tuổi) kể với những người cứu hộ và giới truyền thông rằng mình cùng 3 người bạn đã đến kênh đào để nhuộm tóc. Sau khi nhuộm, 3 người trong số họ cùng nhau xuống nước để xả sạch thuốc nhuộm, trong khi cô bé 7 tuổi đợi trên bờ.
Trong lúc gội đầu, cả 3 bất ngờ bị một xoáy nước kéo xuống. Noi may mắn thoát khỏi dòng nước và ra khỏi kênh đào nhưng 2 người bạn còn lại đã mất tích. Sau đó, cô hướng dẫn cô gái trẻ nhất chạy đi tìm sự giúp đỡ từ người lớn.
Đội thợ lặn đầu tiên đã tìm thấy thi thể của Kate ngay sau khi bắt đầu tìm kiếm. Đội thứ hai sau hơn 1 giờ cũng phát hiện ra thi thể của Kratae cách nơi các cô gái gội đầu khoảng 30 mét.
Thi thể của 2 thiếu niên gặp nạn đã được đưa đến Bệnh viện U Thong để khám nghiệm tử thi, trong khi vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra.
Theo The Thaiger