The Thaiger đưa tin, ngày 8/4, Chủ tịch Trung tâm Bảo vệ Saiyan Sukchan và các quan chức thuộc Văn phòng Phát triển xã hội và An ninh con người tại tỉnh Krabi (Thái Lan) đã cùng bé gái 11 tuổi đến Đồn cảnh sát Nuea Khlong.
Tại đây, họ nộp đơn khiếu nại lên Phó thanh tra Sukkrit Suwannarat, cáo buộc Thanakrit (60 tuổi, cha dượng của bé gái) về vụ xâm hại xảy ra tại ngôi nhà ở tiểu khu Nuea Khlong (huyện Nuea Khlong, tỉnh Krabi) vào tháng 12/2024.
Theo ông Saiyan, vụ việc được phát hiện khi chị gái của cô bé đến đón em về Pattani (Thái Lan). Ban đầu, mẹ và cha dượng của họ không chịu để cô bé rời đi. Người chị tinh ý nhận thấy em gái sợ cha dượng nên nhất quyết đưa cô bé về Pattani.
Tại đây, người chị quan sát thấy em gái có vẻ bị trầm cảm và khép kín, vốn là điều không bình thường đối với một đứa trẻ ở độ tuổi này. Lo lắng hỏi han, người chị nghe cô bé kể rằng cha dượng thường cho mình xem nội dung không phù hợp.
Cha dượng bị cáo buộc "giở trò" đồi bại với con riêng của vợ. Ảnh minh họa
Người chị sau đó gặng hỏi thêm em gái, lúc này cô bé mới tiết lộ về hành vi đáng sợ hơn của cha dượng.
Theo lời kể của bé gái, vụ việc xảy ra khi người mẹ đang đi làm và cô bé ở nhà một mình. Cha dượng bị cáo buộc đã khóa cửa và “giở trò đồi bại” với bé gái, sau đó cảnh cáo cô bé phải giữ im lặng. Quá sợ hãi, bé gái đã giữ kín sự việc, không dám kể với bất kỳ ai, cho đến khi người chị phát hiện biểu hiện bất thường và hỏi chuyện.
Sau khi biết đầu đuôi mọi chuyện, người chị đã kể lại với cha ruột nhưng không nói cho mẹ ruột biết vì sợ bà sẽ đứng về phía cha dượng. Sau đó, họ báo cáo vụ việc đến Văn phòng Phát triển xã hội và An ninh con người ở Krabi và cơ quan này đã giúp họ nộp đơn khiếu nại đến cảnh sát, theo KhaoSod.
Cảnh sát sau đó đã bắt đầu thẩm vấn sơ bộ, đồng thời phối hợp với Văn phòng Phát triển xã hội và An ninh con người đưa bé gái đến Bệnh viện Krabi khám sức khỏe để thu thập chứng cứ. Bên cạnh đó, cảnh sát đang truy tìm cha dượng của cô bé để điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.