Nạn nhân nói "không hề chọc ghẹo trâu"
Tin tức từ báo Dân Việt, ngày 26/2, chia sẻ trên báo Dân Việt ông H.V.T (SN1985, trú Thôn Chiêu, Điền Lư, Bá Thước, Thanh Hóa) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết thông tin ông và người hàng xóm ông T.P.T ( SN 1982, trú Hiệp Hoà, Hiệp Đức, Quảng Nam) chọc ghẹo trâu để bị húc phải nhập viện không chính xác.
Được biết ông T.P.T hiện sức khỏe tạm ổn và đã xuất viện
Con trâu mẹ được cho là đã húc hai người bị thương. Ảnh: Tuổi Trẻ
Ông H.V.T. thuật lại câu chuyện, trưa 24/2, ông cùng với ông T.P.T đến bãi đất trống tại địa chỉ đường liên ấp 234, ấp 38, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM để bắt ếch. Hơn 12h, ông H.V.T. đang loay hoay bắt ếch ở bụi rậm thì bỗng dưng con trâu cái không cột dây tiếp cận ông. Ông T.P.T. lúc này thấy vậy liền la lớn với ông H.V.T: "T. ơi trâu điên".
Chưa kịp phản ứng gì thì ông H.V.T. đã bị con trâu húc thẳng sừng xuyên qua chân của ông. Lúc này, để kháng cự, ông H.V.T nắm đầu con trâu. Con trâu tiếp trục dùng sừng húc thẳng bụng ông H.V.T.
Quá hoảng vì lo sợ ông H.V.T. chết, ông T.P.T. cầm cục gạch nhặt được trên bãi đất trống lao đến hù dọa con trâu. Tuy nhiên, con trâu không bỏ chạy mà chuyển sang đuổi theo ông T.P.T lên trên đường bê tông cách vị trí ông H.V.T khoảng 50m. Không kịp phản ứng, ông H.V.T bị con trâu húc vào bộ hạ gây bị thương, trật bả vai.
"Khoảng cách giữa tôi và con trâu lúc đó khoảng 30m, con trâu thả rông không hề được cột dây. Tôi không hề có động thái chọc ghẹo nó. Tôi đang lúi húi bắt ếch thì mọi chuyện xảy ra như vậy. Khi tôi mới nhập viện, công an xã Vĩnh Lộc A đã xuống bệnh viện để hỏi thăm. Đồng thời, tôi đã trình báo với công an mọi chuyện như vậy", ông H.V.T. nói và cho biết thêm.
Theo gia đình, từ ngày ông H.V.T bị trâu húc, chủ trâu không gọi điện hỏi thăm hay sắp xếp việc bồi thường gì.
“Tôi cũng chờ người ta điện hỏi thăm nhưng không thấy. Chồng tôi cũng qua cơn nguy kịch rồi nên gia đình cũng không đòi hỏi hay yêu cầu gì. Còn bên kia họ có tâm có tình thăm hỏi thì mình cũng chấp nhận theo hướng tình nghĩa”, vợ ông H.V.T nói và cho biết chồng đã ổn là gia đình mừng, không quan tâm các vấn đề khác.
“Mình không có lỗi và con trâu cũng không hề có lỗi”
Liên quan đến vụ việc, chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM, ông Đ.V.T. (52 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cho biết mình là chủ con trâu nói trên. Sau sự việc xảy ra, ông này đã tìm đến nhà ông T.P.T. để thăm hỏi với ý định “sẽ hộ trợ một phần tiền thuốc men” nhưng hai bên không tìm được tiếng nói chung nên ông đã ra về.
Vụ việc khiến 2 người đàn ông bị thương Ảnh: Pháp luật TP.HCM
Ông Đ.V.T. cũng cho rằng con trâu của mình chưa hề tấn công ai trước đó và không phải vô cớ tấn công ông H.V.T và ông P.T..
“Trâu tôi có buộc dây, nó ăn ở đó quanh năm suốt tháng. Cọng dây vẫn còn, dài khoảng 4m”, ông Đ.V.T. nói và cho biết nếu trâu mình thả rông, chạy trên đường gây ra sự vụ thì sẽ chấp nhận sai, đền bù.
Chủ trâu cho rằng con trâu mẹ mới sinh nghé con, không thể buộc dây dài được. “Riêng khu vực tôi buộc trâu cho nằm sình không hề có ếch hay cá để mà chích. Trâu tôi đã giấu trong góc, gần nhà bê tông của người dân mà anh vô đó chích ếch, chỗ này khô ráo làm gì có ếch”, ông Đ.V.T. nói.
Ông Đ.V.T. cũng khẳng định “mình không có lỗi và con trâu cũng không hề có lỗi” và khẳng định có xảy ra việc chọc phá trâu. Ông Đ.V.T. cho rằng sau khi sự việc xảy ra, con nghé con bị thương ở chân, lo sợ con vật gầy yếu, ông Đ.V.T. đã bán cho lò mổ.
Nguồn tin cũng cho hay, khu vực xảy ra vụ việc là bãi đất trống rộng vài trăm mét nằm sát nhà dân, có một vài bụi cỏ dại, dương xỉ nhỏ và một vũng nước gần nhà dân nơi con trâu hay nằm nghỉ.
Sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh đã có báo cáo về vụ việc. Báo cáo nêu nguyên nhân dẫn đến vụ việc (theo thông tin từ người dân) là do người đàn ông đi chích cá lại gần chọc ghẹo trâu nên bị tấn công, bị thương.
Công an xã Vĩnh Lộc A cũng tới ghi nhận hiện trường, lập hồ sơ, lấy lời khai và thu giữ một bộ chích điện. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.