Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ thanh niên trúng đạn tử vong ở Hà Tĩnh: Người bố nhớ lại giây phút kinh hoàng

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Theo lời ông Chương, khi xảy ra sự việc ông đang nằm trong phòng xem điện thoại, còn con trai ở phòng bên cạnh sử dụng máy tính.

Những ngày qua vị việc nam thanh niên trúng đạn tử vong ở Hà Tĩnh khiến dư luận xôn xao.

Nạn nhân được xác định là anh Phùng Văn Ph. (SN 1999, trú phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Anh Ph. là con út trong gia đình có ba anh em trai. Nạn nhân được mọi người nhận xét là người vui vẻ, hòa đồng và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Ông Chương cho biết, tại thời điểm xảy ra sự việc con trai mình đang sử dụng máy tính. Ảnh: Dân Việt

Theo báo Dân Việt, ông Phùng Thanh Chương (bố anh Ph.) cho biết: "Khoảng 15h20' ngày 10/2, chỉ có tôi và con trai tôi ở nhà. Tôi đang nằm trong phòng xem điện thoại, còn Ph. ở phòng bên cạnh sử dụng máy tính. Đột nhiên, tôi nghe tiếng hét lớn của con trai: 'Ôi cha ơi, hắn bắn gì sang đây làm chết con rồi.' Con trai tôi ôm vết thương bò ra cửa phòng rồi ngất xỉu. Tôi nhanh chóng gọi xe đưa con đi bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Ông Chương cho biết thêm, giữa anh Ph. và đối tượng Trần Văn Huy ít khi tiếp xúc và không có mâu thuẫn. Đặc biệt, sau khi anh Ph. qua đời, gia đình đã phát hiện một viên đạn và dấu vết nghi đạn bắn trên thân cây na, ngay bên ngoài cửa sổ phòng nạn nhân. Ngoài ra, cũng có nhiều vết nghi là dấu vết của đạn bắn gần khu vực hiện trường vụ án.

Trước đó, chiều 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Huy (SN 1984, trú tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội Vô ý làm chết người.

Trần Văn Huy cùng khẩu súng. Ảnh: Dân Trí

Theo cơ quan điều tra, vào chiều 10/2, Huy đứng ở nhà mẹ vợ tại phường Kỳ Phương (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) với mục đích dùng súng bắn chim trên cây chanh trong vườn nhà anh Ph. Tuy nhiên, viên đạn không trúng mục tiêu mà bay lạc, xuyên qua cửa sổ và trúng vào người anh Ph.

Sau khi nhận ra hậu quả, Huy hoảng sợ và cất khẩu súng vào vị trí ban đầu dưới gầm giường trong phòng ngủ. Huy sau đó tiếp tục bọc kín súng trong áo mưa và bỏ vào cốp xe máy chở đến nhà người quen tại phường Kỳ Phương cất giấu.

Tiếp đó, đối tượng sử dụng xe máy tẩu thoát về nhà bố mẹ đẻ tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Đến khoảng 23h cùng ngày, Huy bị cảnh sát khống chế, bắt giữ tại xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên.

Tin nổi bật