Theo nguồn tin trên Tạp chí Tri thức, hai nhân chứng trực tiếp có mặt tại hiện trường đã lên tiếng, đưa ra lời khai hoàn toàn trái ngược với kết luận ban đầu của Cảnh sát Dân sự Tây Ban Nha cho rằng nguyên nhân tai nạn là do xe chạy quá tốc độ.
Báo cáo được công bố trước đó, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan màu xanh, chở hai anh em cầu thủ, đã mất lái rồi bốc cháy dữ dội tại dải phân cách gần thị trấn Cernadilla (tỉnh Zamora) khi đang trên hành trình tới thành phố Santander. Dựa trên phân tích hiện trường, báo cáo chuyên môn của Lực lượng Cảnh sát Dân sự Tây Ban Nha đã đi đến kết luận rằng "khả năng rất cao là chiếc xe đã vượt quá giới hạn tốc độ cho phép trên tuyến đường này."
Tuy nhiên, kết luận này đang bị thách thức nghiêm trọng bởi lời khai của hai tài xế xe tải người Bồ Đào Nha, những người đã chứng kiến trực tiếp khoảnh khắc định mệnh.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VTC News
Ông Jose Aleixo Duarte, một trong hai nhân chứng, cho biết chiếc Lamborghini đã vượt qua xe tải của ông chỉ khoảng năm phút trước khi tai nạn xảy ra. Ông khẳng định một cách chắc chắn: "Chiếc xe đó di chuyển với tốc độ hoàn toàn bình thường. Tôi là một tài xế chuyên nghiệp và tôi không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ đang chạy nhanh, liều lĩnh hay thực hiện bất kỳ hành động bất thường nào."
Ông Duarte cũng kể lại khoảnh khắc bất lực khi cố gắng dùng bình cứu hỏa tiếp cận chiếc xe đang bốc cháy để cứu người nhưng ngọn lửa quá lớn đã ngăn cản mọi nỗ lực.
Trong khi đó, ông Jose Azevedo, người đã dùng điện thoại quay lại những hình ảnh đầu tiên của chiếc xe chìm trong biển lửa, cũng đã đăng tải một video lên mạng xã hội để làm rõ sự việc. Trong video, ông chia sẻ: "Tôi đã quay lại, dừng xe và chạy đến cố gắng giúp đỡ, nhưng thật đáng tiếc là không thể làm gì hơn. Lúc đó tôi không biết ai đang ở trong xe, nhưng tôi biết rõ những gì mình đã thấy. Tôi muốn nhắn gửi tới gia đình Diogo Jota rằng họ có thể tin tôi – hai anh em họ không hề chạy quá tốc độ. Họ vượt qua xe của tôi một cách rất bình tĩnh, không hề vội vã."
Để củng cố cho lời khai của mình, ông Azevedo nói thêm: "Tôi lái xe trên cung đường này mỗi ngày và đã chứng kiến vô số kẻ lái xe như điên. Nhưng chiếc xe của họ không nằm trong số đó. Dù trời đã tối, tôi vẫn thấy rõ đó là một chiếc Lamborghini màu xanh. Cách họ điều khiển xe rất từ tốn."
Diogo Jota.
Lời khai nhất quán và đầy sức nặng từ hai nhân chứng này đã tạo ra một mâu thuẫn lớn với báo cáo của cơ quan chức năng, dấy lên nghi vấn về nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn.
Diễn biến mới có thể buộc các nhà điều tra phải xem xét lại toàn bộ vụ việc, mở một cuộc điều tra sâu rộng hơn để tìm kiếm các yếu tố khác như lỗi kỹ thuật của phương tiện hoặc các vấn đề liên quan đến điều kiện mặt đường, thay vì chỉ tập trung vào giả thuyết về tốc độ.
Gia nhập Liverpool từ Wolves vào năm 2020, Diogo Jota nhanh chóng cho thấy được tài năng của mình. Diogo Jota trở thành trụ cột của đội chủ sân Anfield, ghi 65 bàn thắng sau 182 lần ra sân. Không chỉ đóng góp tích cực về mặt chuyên môn, Diogo Jota còn nổi tiếng trong phòng thay đồ của Liverpool với tính cách ấm áp và thân thiện.
Sau sự ra đi của Diogo Jota, đồng đội Luiz Diaz tiếc nuối: “Mong bạn ra đi yên bình nhé ở thiên đường nhé Diogo. Thông tin này với tôi thật khủng khiếp khi cách đây hơn 2 tuần bạn mới tổ chức hôn lễ. Tôi sẽ nhớ bạn nhiều lắm”.
Cựu danh thủ Jamie Carragher của Liverpool bày tỏ: “Tôi thực sự đau buồn trước tin buồn về Diogo Jota. Xin gửi lời chia buồn tới vợ anh Rute và ba đứa con của họ".
Camera ghi lại khoảnh khắc chiếc xe của Jota bốc cháy ngùn ngụt.