Vào ngày 3/7, tiền đạo Diogo Jota đã qua đời sau tai nạn giao thông ở Tây Ban Nha. Sự ra đi của tiền đạo này khiến làng túc cầu tỏ ra vô thương tiếc. Trong đó, C.Ronaldo đã lên tiếng tri ân người đàn em xấu số với thông điệp xúc động.
Tuy nhiên, C.Ronaldo lại không góp mặt trong lễ tang của Diogo Jota. Anh chỉ đến viếng vào hôm qua chứ không xuất hiện trong lễ đưa tiễn người đàn em thân thiết.
C.Ronaldo không xuất hiện trong lễ đưa tiễn Diogo Jota
Dân trí dẫn nguồn tin từ tờ Mirror cho hay, C.Ronaldo đã cân nhắc rất kỹ về những gì có thể diễn ra nếu anh xuất hiện trong lễ tang của Diogo Jota. Nếu anh xuất hiện có thể thu hút được sự chú ý của nhiều người, gây ồn ào, ảnh hưởng tới lễ tiễn đưa đồng đội.
Trong khi đó, nhà báo người Bồ Đào Nha, Antonio Ribeiro Cristovao, cho biết: “Anh ấy là đội trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha. Nhiều người hy vọng C.Ronaldo sẽ xuất hiện trong đám tang của Diogo Jota.
Nếu như C.Ronaldo không tới tham dự thì phải có lý do. Anh ấy có trách nhiệm với sự kiện này. Anh ấy là đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha”.
Dù thế nào, sự vắng mặt của C.Ronaldo trong lễ tang của Diogo Jota cũng tạo ra nhiều tranh cãi. Người hâm mộ đang chờ đợi lời giải thích từ CR7.
Ruben Neves (áo đen) trở về đưa tang người bạn thân Jota. Ảnh: Getty
Tờ Thể thao & Văn hóa dẫn thông tin, trong lễ tang của Diogo Jota, rất nhiều đồng đội và cựu đồng đội của Jota đã có mặt: Virgil van Dijk và Andy Robertson mang theo vòng hoa đỏ vào nhà thờ. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Neves – những tuyển thủ Bồ Đào Nha – cũng có mặt trong nhà nguyện.
Ruben Neves, đồng đội cũ của Jota ở Wolves và tuyển Bồ Đào Nha, là người giúp khiêng linh cữu vào nhà thờ sau khi bay từ Mỹ về, nơi anh vừa dự FIFA Club World Cup cùng Al-Hilal.
Các cầu thủ Liverpool khác như Curtis Jones, Alexis Mac Allister, Harvey Elliott, Wataru Endo, Darwin Nunez, Federico Chiesa và HLV trưởng Arne Slot cũng dự lễ. Cựu cầu thủ Liverpool như Caoimhin Kelleher, Jordan Henderson và James Milner cũng có mặt.
Những hình ảnh trong đám tang của Diogo Jota
Jota và Andre Silva đã qua đời sau khi chiếc Lamborghini mất lái tại Tây Ban Nha, bốc cháy trong rạng sáng thứ Năm. Trước lễ tang, đã diễn ra một buổi lễ viếng riêng vào ngày thứ Sáu, có sự hiện diện của vợ Jota – chị Rute Cardoso, người mà anh vừa cưới tháng trước.
Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha phát đi thông báo sau vụ việc đau lòng: "Diogo Jota không chỉ là một cầu thủ xuất sắc với gần 50 lần khoác áo đội tuyển, mà còn là một con người tuyệt vời, được đồng đội và cả đối thủ kính trọng. Anh ấy mang đến nguồn năng lượng tích cực và là tấm gương trong cộng đồng mình.
"Thay mặt Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của Diogo và Andre, cũng như CLB Liverpool và FC Penafiel – nơi họ từng thi đấu. Chúng ta đã mất đi hai nhà vô địch. Đây là mất mát không thể bù đắp cho bóng đá Bồ Đào Nha. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tôn vinh di sản của họ mỗi ngày."