Với gương mặt hằn rõ vẻ đau khổ và sự mệt mỏi cùng cực, Rute dường như không còn sức lực để tự mình bước ra khỏi nhà xác lạnh lẽo. Cô phải vin vào một người thân, đôi bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, vừa bước đi vừa cố gắng giữ vững chút bình tĩnh cuối cùng trong khoảnh khắc đau thương đến không thể tả xiết. Trên gương mặt xanh xao của Rute, nỗi đau đớn và mất mát khôn cùng hiện rõ mồn một, khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa.
Vợ Diogo Jota dường như không thể đứng vững, phải nhờ người thân dìu ra khỏi nhà xác.
Không một ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn được nỗi thống khổ đang cuộn trào trong ánh mắt vô hồn của Rute. Mới chỉ mười ngày trước đó, cô và Diogo Jota còn sánh bước bên nhau trong lễ đường, trao nhau những lời thề nguyền hạnh phúc trọn vẹn. Thế nhưng, giờ đây, nỗi buồn quá lớn đã ập đến, đẩy cô vào một gánh nặng đau đớn mà không ai có thể lường trước được.
Cả thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng và sững sờ trước sự ra đi đột ngột của Diogo Jota và người em trai. Mọi lời động viên, chia sẻ lúc này dường như trở nên quá đỗi nhỏ bé và vô nghĩa, không đủ để xoa dịu được nỗi buồn sâu thẳm đang gặm nhấm tâm can của Rute và toàn thể gia đình Diogo trong suốt những ngày tháng sắp tới.
Tạp chí Tri thức dẫn thông tin từ tờ The Sun, lễ tang của Diogo Jota và em trai sẽ chính thức được cử hành vào 10 giờ sáng thứ Bảy tại Igreja Matriz de Gondomar – một nhà thờ không xa nơi cầu thủ này đã tổ chức đám cưới trong mơ của mình.
Sau nghi lễ tại nhà thờ, thi thể của hai anh em sẽ được an táng tại nghĩa trang địa phương. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin xác nhận liệu buổi lễ tang sẽ được tổ chức công khai cho người hâm mộ và công chúng hay chỉ diễn ra trong phạm vi gia đình và bạn bè thân thiết. Một câu hỏi lớn khác vẫn còn bỏ ngỏ là liệu các đồng đội của Jota có thể đến tham dự để tiễn biệt anh lần cuối hay không.
Hiện trường vụ tai nạn xe hơi của Jota. Ảnh: Haberglobal
Tiền đạo của Liverpool đã qua đời ở tuổi 28 sau khi gặp tai nạn giao thông kinh hoàng ở Tây Ban Nha ngày 2/7. Theo nhà chức trách địa phương, Diogo Jota cùng người em trai Andre gặp tai nạn, tử vong trên đường cao tốc, khi chiếc xe của họ bị mất lái rồi đâm vào lề đường.
Theo những nhân chứng có mặt ở hiện trường, do cú va chạm mạnh làm chiếc xe bốc cháy dữ dội khiến họ không thể làm gì để cứu những người ngồi trong xe.
Cảnh sát Tây Ban Nha nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra vụ tai nạn liên quan đến cầu thủ 28 tuổi.
Báo Dân trí dẫn thông tin từ Guardia Civil, nguyên nhân ban đầu là do một lốp xe bị nổ trong lúc Diogo Jota đang cố vượt một phương tiện khác, điều này khiến chiếc Lamborghini của anh mất lái, lao ra khỏi đường, đâm vào lề bên trái cao tốc A‑52, gần km 65 tại Cernadilla, tỉnh Zamora.