Báo Dân trí cho biết, Diogo Jota và em trai ruột Andre Silva đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra vào rạng sáng 3/7, khi chiếc xe Lamborghini chở hai anh em lao khỏi đường cao tốc A-52 gần thị trấn Cernadilla, tỉnh Zamora, miền Bắc Tây Ban Nha. Đây là tuyến đường huyết mạch nối liền miền Bắc Bồ Đào Nha với các cảng Santander, Bilbao và hướng sang Pháp.
Tai nạn của Diogo Jota và em trai đã khiến cả thế giới bóng đá bàng hoàng. CLB Liverpool tuyên bố "vô cùng đau buồn trước sự ra đi đầy thương tâm của Diogo Jota", trong khi thủ quân Cristiano Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha khẳng định: "Tôi muốn gửi lời chia buồn đến gia đình, đến vợ và các con của cậu. Mong họ sẽ luôn mạnh mẽ và kiên cường giữa cuộc đời này. Tôi biết cậu sẽ luôn ở bên cạnh họ. Vĩnh biệt Diogo và Andre. Chúng tôi sẽ nhớ các cậu nhiều lắm".
Diogo Jota và em trai ruột Andre Silva đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra vào rạng sáng 3/7. Ảnh: Sunsport.
Theo truyền thông Bồ Đào Nha, chiếc xe gặp nạn khi đang trên hành trình đến thành phố cảng Santander, nơi Jota dự kiến lên phà trở về nước Anh. Đáng chú ý, tiền đạo này không thể đi máy bay theo lời khuyên của bác sĩ sau ca phẫu thuật phổi gần đây. Do đó, anh bắt buộc phải di chuyển bằng xe hơi.
Theo Vietnamnet, Liverpool dự kiến bắt đầu tập luyện trước mùa giải mới vào thứ Hai tuần tới (7/7). Thế nên, Jota cần trở lại Vương quốc Anh trong chuyến đi đường bộ rồi chuyển tiếp lên phà. Dịch vụ phà Brittany Ferries từ Santander khởi hành lúc 4h chiều 3/7, đến Plymouth (Anh) lúc 11h15 sáng thứ Sáu (4/7).
Biên tập viên thể thao của CNN Bồ Đào Nha - Rui Loura cho biết: "Jota vừa trải qua ca phẫu thuật phổi. Anh ấy được khuyên không nên bay sau đó.
Diogo Jota đang trên đường đến thành phố cảnh Santander để đi phà rồi đến Anh theo cách này. Anh ấy dự định trở lại Liverpool cùng em trai."
Nhà báo Victor Pinto chia sẻ trên kênh truyền hình CMTV: "Diogo chọn đi bằng đường bộ vì anh ấy bị khó chịu ở phổi. Như chúng ta đã biết, có một chuyến phà nối miền nam nước Anh với Tây Ban Nha."
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h35 sáng theo giờ địa phương, khi chiếc Lamborghini bất ngờ nổ lốp trong lúc vượt một chiếc xe khác, mất lái, lao ra khỏi làn đường và bốc cháy dữ dội. Cả hai anh em nhà Jota đã không qua khỏi dù lực lượng cứu hộ đến hiện trường kịp thời. Cảnh sát vẫn chưa xác định được ai là người cầm lái tại thời điểm xảy ra tai nạn.
Trong thông báo chính thức, lực lượng bảo vệ dân sự vùng Castilla y León cho biết: “Trung tâm điều phối khẩn cấp nhận được nhiều cuộc gọi báo tai nạn tại km 65 trên cao tốc A-52, thuộc địa phận thị trấn Cernadilla, tỉnh Zamora. Một xe ô tô đã bị cháy dữ dội. Lực lượng y tế và cứu hỏa nhanh chóng có mặt nhưng hai nạn nhân đã không qua khỏi tại hiện trường.”
Diogo Jota khoác áo Liverpool từ năm 2020 sau khi chuyển đến từ Wolverhampton Wanderers.
Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) khẳng định sẽ dành 1 phút mặc niệm trong trận đấu giữa đội tuyển nữ Tây Ban Nha và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha (diễn ra đêm nay) để tưởng nhớ Diogo Jota và Andre Silva.
Diogo Jota khoác áo Liverpool từ năm 2020 sau khi chuyển đến từ Wolverhampton Wanderers. Sau 5 mùa giải, Diego Jota có 182 lần ra sân cho đội bóng vùng Merseyside, có 65 bàn thắng và 26 kiến tạo.
Diogo Jota đã cùng Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh (2024 - 2025), Cúp Liên đoàn Anh và Cúp FA (2021 - 2022). Anh vừa cùng đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch Nations League 2024 - 2025 sau chiến thắng trước Tây Ban Nha ở chung kết.
Diogo Jota mới kết hôn với bạn gái thời thơ ấu Rute Cardoso cách đây 10 ngày. Cặp đôi đã có 12 năm bên nhau cùng 3 đứa con. Chia sẻ với báo chí, Diogo Jota luôn khẳng định mình là người đàn ông may mắn nhất thế giới khi được làm chồng của Rute. Anh cũng chia sẻ những thước phim cảm động về ngày cưới của họ trong bài đăng cuối cùng trên Instagram vào chiều ngày 2/7.
Cặp đôi kết hôn vào ngày 22/6 tại Porto, quê hương của Diogo Jota. Hôn thê Rute đã chia sẻ thêm nhiều hình ảnh ngày cưới trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 2/7 và nói rằng: "Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực".
Jota trả lời trong phần bình luận của vợ rằng: "Anh cảm thấy mình mới là người may mắn chứ".