Sự nghiệp của ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha Diogo Jota đã đột ngột kết thúc một cách bi thảm sau một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc vào ngày 3/7.
Sau khi qua đời, Diogo Jota đã để lại cho gia đình một khối tài sản đáng kể. Báo Dân trí dẫn các nguồn tin uy tín như Hindustan Times, Economic Times và Financial Express, giá trị tài sản ròng của anh ước tính dao động từ 12 triệu đến 20 triệu USD. Trong đó, con số được trích dẫn rộng rãi và đồng thuận nhất bởi nhiều nguồn tin là khoảng 18 triệu USD. Khối tài sản này được xây dựng từ sự nghiệp bóng đá lẫy lừng của anh.
Diogo Jota.
Theo dữ liệu từ Capology, một trang web uy tín về tài chính bóng đá, mức lương của Jota tại câu lạc bộ Liverpool là 140.000 bảng Anh mỗi tuần (tương đương khoảng 187.000 USD). Điều này có nghĩa là thu nhập hàng năm của anh từ lương cơ bản đã lên tới hơn 7 triệu USD. Trong suốt gần 5 năm cống hiến cho Liverpool, tổng số tiền lương và các khoản thưởng mà Jota nhận được ước tính vào khoảng 45 triệu USD.
Ngoài thu nhập từ sân cỏ, Diogo Jota còn là một gương mặt có sức hút thương mại lớn. Anh có các hợp đồng quảng cáo giá trị với những thương hiệu hàng đầu thế giới như Nike và EA Sports, mang về thêm khoảng 1,5 triệu USD mỗi năm.
Không chỉ dừng lại ở bóng đá, Jota còn thể hiện sự nhạy bén trong kinh doanh khi tham gia sâu vào lĩnh vực thể thao điện tử (esports). Anh sở hữu một đội tuyển esports chuyên nghiệp của riêng mình và thường xuyên tham gia các giải đấu lớn. Niềm đam mê và các hoạt động đầu tư trong lĩnh vực này đã giúp anh kiếm thêm khoảng 3 triệu USD mỗi năm. Bên cạnh đó, Jota cũng được biết đến là một nhà đầu tư bất động sản, với các tài sản tại quê nhà Bồ Đào Nha và nhiều nơi khác ở châu Âu, góp phần làm tăng thêm giá trị cho khối tài sản của anh.
Giới chức trách tỉnh Zamora đã chính thức xác nhận những chi tiết bi thảm xung quanh vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của tiền đạo Liverpool Diogo Jota và em trai Andre. Theo VietNamnet, người phát ngôn của cảnh sát địa phương cho hay, các kết quả điều tra của Sở Giao thông đã đi đến kết luận rằng chính Diogo Jota là người cầm lái chiếc xe vào thời điểm xảy ra vụ va chạm kinh hoàng.
Trong một tuyên bố chính thức, cơ quan điều tra cho biết: "Báo cáo của các chuyên gia đang trong quá trình hoàn thiện. Họ đã phân tích các vết hằn do một trong những bánh xe để lại trên mặt đường. Mọi dấu hiệu đều cho thấy khả năng chiếc xe đã di chuyển vượt quá giới hạn tốc độ cho phép trên đường cao tốc A-52 là 120km/h. Tất cả các cuộc kiểm tra và phân tích tại hiện trường đều chỉ ra rằng Diogo Jota là người điều khiển phương tiện."
Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra khi chiếc xe do Jota điều khiển đã mất lái, đâm vào dải phân cách cứng bên đường trước khi bốc cháy dữ dội. Cả Diogo Jota và em trai Andre, người cũng đang theo đuổi sự nghiệp cầu thủ, đều đã tử vong tại hiện trường.
CĐV Liverpool bày tỏ lòng tiếc thương Diogo Jota bên ngoài sân Anfield. Ảnh: ESPN
Sự ra đi đột ngột của hai anh em đã gây nên một cú sốc lớn và để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Hàng loạt lời chia buồn đã được gửi đến gia đình từ khắp nơi. Thủ tướng Bồ Đào Nha, các ngôi sao bóng đá hàng đầu như Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Virgil van Dijk cùng nhiều đồng đội và đối thủ đã bày tỏ sự bàng hoàng và đau xót trước mất mát to lớn này.
Lễ tang của Diogo Jota và Andre đã được cử hành một cách trang nghiêm tại quê nhà Gondomar, Bồ Đào Nha. Buổi lễ có sự tham dự của hàng chục ngôi sao bóng đá, các nhân vật nổi tiếng cùng gia đình và bạn bè, tất cả cùng đến để tiễn đưa hai anh em về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong khi đó, tại Liverpool, rất đông các cổ động viên đã tập trung về sân vận động Anfield. Họ mang theo hoa, khăn quàng và những dòng tin nhắn để đặt tại các khu vực tưởng niệm, cùng nhau chia sẻ nỗi đau và bày tỏ lòng kính trọng, tiếc thương đối với chàng tiền đạo tài hoa nhưng vắn số của câu lạc bộ.