Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ: "Người hùng" nói gì?

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Anh Thành cho hay, khi vừa kéo nạn nhân mắc kẹt trong chiếc Volvo ra ngoài, thì đám cháy bùng phát. Nếu việc cứu người chậm vài giây, có thể nạn nhân gặp nguy hiểm.

Ngày 9/8, Công an TP.Thủ Đức và Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa 7 ô tô tại dốc cầu Phú Mỹ khiến 7 người bị thương vào chiều 8/8.

Theo báo Dân Trí, anh Trương Văn Thành (28 tuổi, quê Quảng Bình)- một trong những người tham gia cứu nạn nhân mắc kẹt vụ tai nạn cho biết, đầu giờ chiều 8/8, anh lái xe đầu kéo từ Đồng Nai lên cảng Tân Thuận (quận 7) lấy hàng. Vừa đến dốc cầu Phú Mỹ, anh phát hiện ở chiều ngược lại, một ô tô có dấu hiệu mất phanh, lao với vận tốc nhanh, va chạm với nhiều xe chạy phía trước trên cầu Phú Mỹ.

Các xe đẩy nhau đến đuôi dốc cầu mới dừng lại. Một số xe bốc khói nghi ngút có dấu hiệu chuẩn bị bốc cháy. Nhiều tiếng la hét thất thanh vang lên từ các xe bị nạn.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Trí

Theo anh Thành, ngay lập tức anh dừng xe, cùng một số tài xế khác lao qua hiện trường, giải cứu người bị mắc kẹt. Sau khi đưa được khoảng 5 nạn nhân trên một số phương tiện ra ngoài trong tình trạng chấn thương, anh Thành và mọi người phát hiện trong chiếc Volvo bị bẹp dúm còn một nam tài xế đang kêu cứu. Lúc này, một nam thanh niên mặc áo công nhân nhảy lên trước đầu xe, dùng tay cố kéo kính chắn gió đã vỡ, cố tiếp cận tài xế, nhưng bất thành.

Lúc nam thanh niên nhảy xuống, anh Thành được một người đi đường cho mượn chiếc kéo. "Khi dùng chiếc kéo cạy được kính chắn gió ra, nam tài xế trong xe đưa tay ra và được nam thanh niên kéo ra ngoài an toàn. Lúc đó, tôi chỉ biết cầm bình chữa cháy mini chạy quanh chiếc xe, hỗ trợ dập lửa để đám cháy không bùng phát", anh Thành kể.

Khi nạn nhân vừa ra khỏi xe, thì đám cháy từ sau xe ô tô này bùng lên dữ dội. Nếu việc cứu người chậm vài giây, có thể nạn nhân và nam công nhân gặp nguy hiểm.

Sau khi cứu các nạn nhân, anh Thành vội quay lại xe đầu kéo lái xe rời khỏi hiện trường.

"Nghĩ lại vụ việc hôm qua, tôi còn run. Tài xế xe Volvo quá may mắn và người cứu cũng cực kỳ dũng cảm. Phải nói rằng, tài xế xe Volvo rất may mắn, chiếc xe nát mà người chỉ bị thương nhẹ. Lúc đó, tôi nghĩ cứ lao vào hiện trường giúp được gì thì làm, không nghĩ đến nguy hiểm", anh Thành chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc, theo báo Tuổi Trẻ, ông Lê Khánh Liêm (41 tuổi, ngụ quận 4) - tài xế được cứu cho hay, sau khi xảy ra va chạm, đám cháy bùng phát phía sau xe ông này, người thân trên xe may mắn thoát ra ngoài, còn ông bị mắc kẹt trong buồng lái, không thể cử động, may mắn được nhóm người đi đường cứu.

"Tôi nghe đùng một cái là không còn kiểm soát được gì hết. Đến khi chui ra khỏi xe rồi mới biết là có tai nạn. Nếu thời điểm đó có biết là tai nạn tôi cũng không xử lý được. Tôi bị đụng nên hoàn toàn bị động", ông Liêm cho hay.

"Lúc này có một người dùng bình xịt chữa cháy xịt vào người tôi. Sau đó một người khác leo lên đầu xe cầm kéo cắt dây an toàn, nắm tay tôi kéo ra ngoài, vừa nhảy ra khỏi xe ít phút sau thì lửa bùng phát mạnh dữ dội.

Tôi bị mắc kẹt sâu ở phần ghế lái, dây an toàn kẹt chặt nên có người cắt dây để tôi thoát ra ngoài, nêu cứu không kịp thì...", tài xế Liêm nhớ lại.

Trước đó, khoảng 14h50 ngày 8/8, 5 ô tô và 2 xe tải vừa đổ dốc cầu Phú Mỹ (hướng từ quận 7 sang TP.Thủ Đức) xảy ra tai nạn liên hoàn. Vụ va chạm khiến các xe hư hỏng nặng, một ô tô bị bẹp dúm, 3 phương tiện bốc cháy.

Sau khi tai nạn xảy ra, một số tài xế và người đi đường đã sử dụng bình chữa cháy mini dập lửa cho 3 phương tiện, đưa các nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu.

Tin nổi bật