Ông Bùi Văn Hanh (SN 1972), trú thôn Cả, xã Ban Công, huyện Bá Thước, Thanh Hóa vẫn chưa hết hàng hoàng khi chứng kiến vụ sạt lở hàng trăm khối đá, làm sập nhà ông xảy ra vào rạng sáng nay (26/2). Rất may mắn, 2 vợ chồng đã thoát chết trong gang tấc.
Ông Hanh kể về giây phút vợ chồng ông vừa chạy ra khỏi nhà thì những khối đá khổng lồ sạt vào nhà. (Ảnh: VietnamNet)
Ông Bùi Văn Hanh cho biết trên Dân trí, đêm 25/2, ông và vợ cảm thấy khó ngủ nên đã xuống gian bếp bên cạnh để xem điện thoại thay vì nằm trên căn nhà sàn như thường lệ.
Vào khoảng 2h ngày 26/2, vợ chồng ông bất ngờ nghe tiếng động lớn như có đá lăn từ ngọn núi sau nhà. Ông Hanh gọi vợ và cả hai chạy ra ngoài, chứng kiến nhiều khối đá từ trên núi lăn xuống.
"Mọi việc xảy ra quá nhanh, vợ chồng vừa chạy ra ngoài thì thấy đá lăn, rơi trúng căn nhà sàn. Suýt chút nữa thì tôi bị một tảng đá lớn đè trúng người. Lúc đó tôi hốt hoảng gọi mọi người xung quanh để họ chạy ra ngoài. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sợ", ông Hanh chia sẻ.
Ông Hanh cho biết thêm, may mắn là thời điểm xảy ra vụ việc, các con của ông không có ở nhà, nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản của gia đình đã bị vùi lấp dưới đống đổ nát, gây thiệt hại vô cùng lớn.
Khối đá to rơi xuống cạnh nhà ông Hanh. (Ảnh: Dân trí)
Ông Nguyễn Thế Nghị, Chủ tịch UBND xã Ban Công thông tin trên VietnamNet, vụ sạt lở xảy ra vào đêm khuya, khi người dân đang ngủ say. Khu vực sạt lở có 5 hộ dân sinh sống, rất may không có thiệt hại về người.
Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và UBND huyện Bá Thước đã huy động lực lượng chức năng đến hiện trường, khẩn trương sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn.
"Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp với lực lượng chức năng để thông tuyến đường liên xã, đảm bảo giao thông cho người dân. Đồng thời, chúng tôi cũng cảnh báo người dân về nguy cơ tiếp tục sạt lở trên đỉnh núi, yêu cầu người dân đề cao cảnh giác", ông Nghị cho biết.