Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 13/8, gia đình em L. (14 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú, tên nhân vật đã được thay đổi) xác nhận nữ sinh này đã trở về nhà an toàn sau hơn một tháng rời khỏi nơi ở không rõ lý do.
Nguồn tin cho hay, vào rạng sáng 10/7, chị Y (mẹ của em L.) phát hiện con gái không còn trong phòng ngủ. Qua kiểm tra camera an ninh, gia đình phát hiện em L. rời nhà vào khuya 9/7, mang theo một balô trắng.
Gia đình đã trình báo Công an phường Tăng Nhơn Phú. Quá trình rà soát cho thấy vào thời điểm rời nhà, em L. được một nam thanh niên điều khiển xe máy chở đi. Công an đã thu thập hình ảnh từ camera trên tuyến đường gần nhà và đang xác minh danh tính người liên quan.
Hình ảnh nữ sinh rời nhà. Ảnh: PLO
Tờ Tri thức & Cuộc sống thông tin, suốt hơn 1 tháng cả gia đình sống trong bất an, mất ăn mất ngủ vì sự mất tích đầy bí ẩn của đứa con gái vừa bước qua tuổi 14, vợ chồng chị Y. đã đi tìm khắp nơi; đồng thời cũng đã nhờ đến các trang mạng xã hội có uy tín để đăng thông tin tìm đứa con gái nhỏ của mình.
Bất ngờ trưa 13/8, L. gọi, nhắn tin qua Facebook với chị ruột của mình và hẹn đến địa điểm ở phường Thủ Đức (TP.HCM) để đón L. về. Vừa mừng vừa lo lắng vì sự việc diễn ra ngoài sức tưởng tượng, vợ chồng chị Y. quyết định để con gái (chị của L.) cùng người cô ruột đến điểm đón; ngoài ra gia đình chị Y. cũng báo về Công an phường Tăng Nhơn Phú để nhờ hỗ trợ.
Khi đến điểm hẹn, chị gái và cô ruột của L. không khỏi mừng rỡ khi thấy L. đang đứng chờ sẵn; càng bất ngờ hơn khi L. vô cùng hớn hở, tươi tắn khi gặp lại người thân dù suốt 34 ngày rời khỏi nhà chỉ với chiếc balô.
Nữ sinh L. trở về nhà. Ảnh: Tri thức & Cuộc sống
Ngay sau đó, cả 3 cô cháu vào một quán cà phê gần đó để trò chuyện và cùng lúc này, Công an phường Tăng Nhơn Phú cũng có mặt động viên tinh thần L., sau đó đưa L. về nhà an toàn.