Mới đây, mạng xã hội facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc quần đen, áo phông màu ghi đi vào cửa hàng bán quần áo nam.
Khi được nữ nhân viên bán hàng hỏi: “Anh mua gì đấy” thì người này đáp: “Không, em thích chị nên em đến đây thôi”; “Trông chị xinh quá, em không chịu nổi”.
Một lúc sau, nam thanh niên có ý định tiến vào khu vực trong quầy thu ngân, nơi nữ nhân viên đang ngồi.
Trước hành vi bất thường này, nữ nhân viên lập tức đứng dậy, chỉ vào camera nói: “Anh đi ra ngoài kia, có camera đấy, camera của chồng em ở đây đấy”. Sau một lúc lưỡng lự, nam thanh niên nói “Em trêu chị thôi, em về đây” rồi rời khỏi cửa hàng.
Hình ảnh trích xuất camera ngày 14/9. (Ảnh: Zing)
Theo VietnamNet, anh Nguyễn Quang S., chủ cửa hàng cho biết, sự việc đã được trình báo lên cơ quan công an.
Phía gia đình nam thanh niên đã đến gặp, gửi lời xin lỗi cửa hàng và nữ nhân viên. Tuy nhiên, trước đó do hoang mang nên nữ nhân viên đã xin nghỉ việc.
Đại diện công an phường Phủ Lý xác nhận trên Tạp chí Tri thức, đã làm việc với hai bên liên quan trong vụ việc này. Vụ việc cũng nhanh chóng được giải quyết khi thanh niên có hành vi không chuẩn mực trong đoạn clip được xác định có vấn đề về tâm thần.