Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ bé 1 tuổi tử vong vì bị người tình của mẹ đánh: Bạo hành vì bé khóc mãi không nín

  • Việt Hương
(DS&PL) -

Bé trai khóc đòi mẹ nên bị Ngô Văn Dự bạo hành. Sau sự việc, bé liên tục nôn ói và ngày hôm sau thì tử vong.

Ngày 26/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đang tạm giữ hình sự Ngô Văn Dự (38 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, theo báo Thanh niên.

Nạn nhân là cháu N.C.T. (SN 2020, con của chị A.Đ.).

Ngô Văn Dự thực nghiệm lại hành vi bóp cổ cháu bé dẫn đến tử vong. (Ảnh: Thanh niên)

Theo thông tin ban đầu, nghi can Ngô Văn Dự sống như vợ chồng với chị A.Đ. (SN 1986, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).

Tối 23/11, Ngô Văn Dự điều khiển xe máy chở chị A.Đ. và cháu N.C.T. đi tìm trộm mủ cao su ở nông trường cao su xã Thạnh Đức.

Khi đến nơi, chị Đ. đi vào trộm mủ cao su, còn Dự chở T. đi về nhà người quen gần đó để tìm chỗ cho cháu ngủ.

Tuy nhiên, trên đường đi, cháu T. khóc đòi mẹ. Dự dỗ dành T. mãi không nín nên anh ta bực tức dùng hai tay bóp cổ cháu, nhấc lên khỏi xe rồi bỏ xuống. Thấy cháu T. vẫn khóc, nghi can dùng tay đấm liên tục vào phía sau gáy.

Sau đó, Dự quay lại đám cao su để đón chị Đ..

Trên đường về, thấy cháu T. bị nôn ói nên chị Đ. đi mua thuốc về cho uống nhưng không khỏi.

Dân trí thông tin, ngày 24/11, cả 2 chở cháu T. đến trung tâm y tế huyện Gò Dầu để thăm khám nhưng bác sĩ thông báo nạn nhân đã tử vong trước đó.

Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Việt Hương (T/h)

Tin nổi bật