Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ án mạng ở quán trà sữa, 2 người tử vong: Toàn cảnh diễn biến và hoàn cảnh éo le của nạn nhân

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Vụ án mạng xảy ra ở quán trà sữa tại quận 12 (TP.HCM), hai người tử vong khiến người thân và dư luận chưa hết bàng hoàng.

Giết người rồi tự sát 

Công an quận 12 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng làm 2 người tử vong tại quán trà P.L., xảy ra tối 15/7.

Theo cơ quan điều tra, danh tính 2 người chết được xác định là ông H.V.H. (SN 1985, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và bà M.T.V. (SN 1982, ngụ quận 12).

Camera của quán trà sữa ghi lại cảnh ông H. bà V. cùng một phụ nữ khác đang ngồi trong quán. Khi người phụ nữ vừa rời đi, ông H. ôm hôn bà V. một cái, sau đó liền rút dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Ông H. sau đó tự đâm mình, rồi tử vong trong tư thế ôm thi thể bà V..

Hình ảnh nghi phạm đi mua dao và sát hại người phụ nữ rồi tự sát trong quán. (Ảnh cắt từ camera)

Trao đổi với Dân trí, chủ cửa hàng bán tạp hóa đối diện quán trà cho biết, trước khi xảy ra vụ án mạng, ông H. đã ghé đến tiệm hỏi mua dao.

"Lúc đó trời mưa to, người này đến hỏi mua dao nhưng tôi nói tiệm chỉ bán hàng tạp hóa. Anh ta đứng một lúc, sau đó đội mưa chạy bộ đi tìm chỗ mua. Khoảng một giờ sau, tôi giật mình khi nghe người đàn ông này đã đâm một phụ nữ rồi tự tử", chủ tiệm tạp hóa chia sẻ.

Một vị khách có mặt tại quán P.L. nói thời điểm xảy ra án mạng, trong quán có nhiều khách, riêng người đàn ông và người phụ nữ ngồi tại khu vực tầng 2.

Sau đó, người đàn ông cầm dao đâm nhiều nhát vào người phụ nữ. Khi thấy đối phương gục chết, người này tự đâm vào cơ thể nhiều lần dẫn đến tử vong.

"Sự việc xảy ra rất nhanh, chỉ tầm hơn 1 phút. Lúc đó, mọi người có mặt trong quán hốt hoảng tháo chạy", nhân chứng nói thêm.

Công an có mặt tại quán trà sữa, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng 2 người chết. (Ảnh: SG&GP)

Nhân thân nữ nạn nhân

Mọi người ai cũng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của nữ nạn nhân V.. Người thân chị V. cho biết trên Sài Gòn & Giải phóng, chị từng có chồng và 2 con. Do cuộc sống không hợp nhau nên 2-3 năm trước, chị V. cùng chồng ly hôn và nhận nuôi con gái, hiện cháu đang học lớp 7. Hai mẹ con chị V. sống ở căn nhà cách hiện trường vụ án chừng 1,5km.

Người thân bang hoàng trước cái chết của chị V. (Ảnh: SG&GP)

Bà L. (hàng xóm của chị V.) cho biết, chị V. cùng con gái chuyển về khu này sống cũng được khoảng 3 năm nhưng sống khép kín, ít tiếp xúc với mọi người. Sự việc xảy ra khiến bà L. cùng nhiều người hết sức bàng hoàng, đau lòng trước cái chết đau đớn của chị V..

Về anh H.V.H. (sinh năm 1985, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) là nghi phạm sát hại chị V., người thân chị V. cho hay, không biết rõ về người này. “Tôi không rõ hai người quen biết như thế nào, cũng không rõ vì lý do gì mà hắn ta lại hành động như vậy…”, người thân chị V. chia sẻ thêm.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tin nổi bật