Tối 18/12, U22 Việt Nam ngược dòng thắng 3-2 U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games 2025 tại sân Rajamangala. Chiến thắng này đã mang lại niềm vui, sự phấn khích cho hàng triệu CĐV Việt Nam. Ngay trong tối hôm đó, các CĐV Việt Nam đã ăn mừng chiến thắng này theo nhiều cách.
Tại trường THPT 25 – 10 (Thủy Nguyên, Hải Phòng), thầy hiệu trưởng Vũ Xuân Quang đã quyết định mời cả trường ăn sáng. Theo đó, nhà trường đã bày bánh mì và sữa ra sân cho học sinh toàn trường ăn sáng vào ngày 19/12.
Thầy hiệu trưởng ở Hải Phòng mời toàn bộ học sinh ăn sáng. Ảnh: Tạp chí Tri thức.
Chia sẻ trên báo Thể thao Văn hóa, thầy Vũ Xuân Quang (35 tuổi) cho biết: "Cá nhân tôi cũng muốn các con có thêm cảm xúc tự hào, yêu nước, yêu thể thao hơn. Trận đấu của U22 Việt Nam thật sự cảm xúc, bởi tinh thần quật cường của các cầu thủ trẻ. Tôi mong muốn đưa tinh thần vượt khó, quả cảm này tới học sinh của mình".
"Đây cũng là chút tình cảm tôi, cũng là công sức của toàn thể giáo viên toàn trường dành cho các học sinh của mình", thầy Vũ Xuân Quang nói thêm.
Để hoạt động kịp diễn ra, ngay sau đó, các thầy cô đã lập danh sách các món ăn và số lượng cần mua rồi liên hệ đặt hàng. Sáng sớm 19/12, từ 5h30, thầy cô đã có mặt ở trường để chuẩn bị hoạt động. 200 suất xôi, 200 suất bánh mì cùng bánh rán, bánh dày, sữa hộp được bày biện trên những dãy bàn trong sân trường.
Đúng 7h45, kết thúc tiết học đầu tiên, khoảng 1.100 học sinh ùa ra sân trường. Các em bày tỏ sự bất ngờ, háo hức trước tình cảm của thầy cô. Thầy Quang kể do thời gian cấp bách, nhân lực mỏng nên mọi thứ được bày biện rất đơn giản. Nhưng khi ca khúc Việt Nam ơi nổi lên, tất cả thầy cô đều xúc động trước sự đón nhận và tinh thần của học sinh.
"Nhiều em chuẩn bị sẵn áo cờ đỏ sao vàng, mang theo cờ cầm tay để hòa chung không khí chiến thắng", thầy hiệu trưởng kể.
Thầy Vũ Xuân Quang và các học trò. Ảnh: Tạp chí Tri thức.
Chia sẻ thêm, thầy Quang cho biết không chỉ lần này, trong mọi hoạt động giáo dục, nhà trường luôn bồi đắp tinh thần yêu nước cho học sinh. Mỗi sáng thứ hai, các em đều đặt tay lên ngực và tự hào hát Quốc ca. Trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vừa qua, nhà trường đã tổ chức cho 100% học sinh đi xem phim Mưa đỏ, theo Tạp chí Tri thức.
Trên trang cá nhân của mình, thầy Vũ Xuân Quang viết: "Hãy cứ yêu đi, rồi sẽ hiểu: mọi khoảnh khắc đều muốn sống trọn cùng nhau".
Nhiều CĐV thích thú với hoạt động này của nhà trường. Một tài khoản trên facebook viết: "Thực ra chi phí không nhiều. Nhưng nó mang lại rát nhiều ý nghĩa".
"Thầy đúng là fan ruột U22 Việt Nam", tài khoản Thanh Vũ viết.
Tài khoản Cúc Bùi viết: "Độc lạ mà tuyệt vời Cảm ơn thầy đi các con".
"Chúc mừng thầy cùng toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh của trường , một việc làm ý nghĩa", tài khoản Nguyễn Thiện viết.
Trường THPT 25 - 10 là trường tư thục, được thành lập năm 1996. Tên của trường được đặt theo ngày truyền thống Thủy Nguyên.