Ngày 28/6, trùng ngày kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam, nay Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức lễ công bố và trao quyết định 10 ca thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí 100% và các chương trình xét duyệt miễn phí của tuần lễ vàng 2025.
Chia sẻ lại hành trình tìm con suốt 6 năm của gia đình nhỏ, chị Hồ Thị Chính (SN 1993) và anh Lê Đức Huy (SN 1987), quê ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã khiến nhiều người trực trào nước mắt.
Nhìn cậu con trai 14 tháng kháu khỉnh, chị Chính bật khóc nhớ lại khoảng thời gian 6 năm trước. Năm 2018, chỉ một năm sau anh chị hạnh phúc khi đón tin vui mang thai. Nhưng khi đi khám thì bác sĩ thông báo không có phôi thai và túi thai.
“Suốt những năm tháng sau đó, hai vợ chồng thả mãi nhưng không có thêm ‘tin vui’ lần nào nữa. Hoàn cảnh gia đình không cho phép. Thu nhập vợ chồng chủ yếu dựa vào công việc làm thuê cạo mủ cao su và đồng lương ít ỏi của chồng. Việc đi khám nguyên nhân là điều 2 vợ chồng không dám nghĩ đến. Khoảng thời gian đó vô cùng kinh khủng, khi nhìn những cặp vợ chồng ít tuổi hơn mình được gọi tiếng mẹ, tiếng cha. Mà mình mong muốn nghe tiếng mẹ là khó đến vậy”, chị Chính bật khóc kể lại.
Hạnh phúc nở muộn với người phụ nữ U40
Áp lực khi chồng là con trai một, dù chồng thấu hiểu, gia đình cảm thông, nhưng chị Chính đã từng nghẹn ngào đề nghị ly hôn để anh có thể đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng sau tất cả, anh đã động viên chị cố gắng tiếp tục chặng đường tìm con.
Năm 2023, vượt 600km từ Quảng Trị ra Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội thăm khám, tại đây bác sĩ kết luận, anh Huy bị tinh trùng yếu, anh chị cần thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.
Ít nhất cần 100 triệu để thực hiện IVF, đây là một giấc mơ vô cùng xa vời với vợ chồng chị. Bế tắc! tưởng chừng phải bỏ cuộc…May mắn vợ chồng chị được hỗ trợ tìm con miễn phí.
Sau khi nhận được hỗ trợ, chị Chính đã bắt đầu vào quá trình thực hiện IVF, chỉ sau lần chuyển phôi đầu tiên vào tháng 8/2023, chị Chính đã đậu thai. Ngày 27/4/2024, bé Lê Đức Hiếu cất tiếng khóc chào đời, khép lại hành trình 6 năm tìm con đầy gian nan.
Trong suốt phần chia sẻ câu chuyện của mình, chị Chính luôn trực trào nước mắt, chị nghẹn ngào nói: “Hai năm trước ngồi trên sân khấu này tôi cũng khóc, giọt nước mắt đó là những cái giọt nước mắt của sự hy vọng. Hôm nay, được ngồi ở đây, trên sân khấu này tôi khóc nhưng là khóc với những giọt nước mắt hạnh phúc”.
Tương tự gia đình chị Chính, đôi bạn trẻ người dân tộc Tày, chị Nguyễn Thị Mới và anh Lộc Xuân Anh (cùng sinh năm 1995), quê ở huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cũng xúc động nghĩ lại hành trình tìm con của mình và cũng được hỗ trợ chi phí 100%.
Chị Mới chia sẻ, hai vợ chồng nên duyên vào mấy năm trước, cùng nhau vun đắp một tổ ấm nhỏ, ấp ủ giấc mơ về tiếng cười trẻ thơ. Thế nhưng, hai năm sau cưới, gia đình vẫn chưa có tin vui, lo lắng, hai vợ chồng quyết định đi khám. Kết quả, chị Mới bị ứ dịch vòi trứng, còn anh Xuân Anh tinh trùng yếu nên không thể có thai tự nhiên, chỉ có IVF mới có thể mang lại cơ hội làm cha mẹ cho anh chị.
Chị tâm sự: “Vợ chồng tôi làm công nhân, kinh tế hạn hẹp. Gom góp từng đồng, hy vọng đủ tiền chữa trị, nhưng chi phí IVF thực sự quá lớn. Mình chỉ còn biết hy vọng và cầu mong một phép màu xảy ra”.
Khi ấy, điều kiện khó khăn anh chị chỉ có thể tìm đến những bài thuốc dân gian, nhưng bao lần đợi chờ vẫn là bấy nhiêu lần thất vọng.
BSCKI Phạm Văn Hưởng, Phó Giám đốc chuyên môn trực tiếp thăm khám và phát hiện chị Mới có polyp buồng tử cung, cùng với tiền sử ứ dịch vòi trứng, chị được bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt polyp và kẹp vòi tử cung để đảm bảo điều kiện tối ưu nhất cho việc chuyển phôi.
Sau thời gian hồi phục, đến lần chuyển phôi thứ hai vào tháng 11/2023, chị Mới vỡ òa hạnh phúc khi biết mình đã mang thai thành công. Trải qua hành trình thai kỳ suôn sẻ, gia đình nhỏ nơi vùng cao Yên Minh cuối cùng đã đón chào hạt mầm yêu thương, kết tinh của tình yêu, nỗ lực và cả những phép màu có thật.
BSCKI Phạm Văn Hưởng, Phó Giám đốc chuyên môn
Hiện nay, ngày càng có nhiều cặp vợ chồng ở nước ta bị vô sinh, hiếm muộn. Bộ Y tế ước tính mỗi năm Việt Nam có hơn một triệu cặp vợ chồng bị vô sinh, hiếm muộn.
Trong đó, vô sinh nguyên phát là 3,9% và vô sinh thứ phát là 3,8%. Trong số này, khoảng 50% là cặp vợ chồng ở độ tuổi dưới 30. Đặc biệt, tỷ lệ vô sinh thứ phát (vô sinh sau một lần có thai) đang gia tăng đến 15-20% sau mỗi năm và chiếm hơn 50% các cặp vợ chồng vô sinh.
Theo các bác sĩ, có nhiều nguyên nhân dẫn đến vô sinh hiếm muộn, trong đó tắc vòi tử cung khiến trứng và tinh trùng không thể gặp nhau. Dịch ứ tại vòi tử cung có thể trào ngược lại buồng tử cung cản trở quá trình làm tổ và phát triển của phôi.
Trong khi đó, các khối polyp có thể cản trở sự di chuyển của tinh trùng, gây biến dạng buồng tử cung, ngăn phôi thai làm tổ. Nếu có thai, với sự thay đổi nội tiết, khối polyp sẽ phát triển nhanh chóng chiếm chỗ trong tử cung, khiến thai nhi mất điểm bám, dễ dẫn đến các biến chứng thai kỳ như sảy thai, sinh non.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vô sinh hiếm muộn, trong đó có tắc vòi tử cung, tinh trùng yếu. Ảnh minh họa
Tinh trùng yếu, hay còn gọi là tinh trùng có chất lượng kém, có thể làm giảm khả năng thụ tinh của tinh trùng.
ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, chia sẻ, những câu chuyện đầy nghị lực của các gia đình thôi thúc các bác sĩ không chỉ cố gắng phát triển, đạt hiệu quả về chuyên môn mà còn mong muốn được lan tỏa tình yêu thương, sự đồng cảm cũng như trách nhiệm đối với cộng đồng.