Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tường nhà tự "mọc" ra tiền khiến gia chủ đứng hình, sự thật khiến ai cũng choáng váng

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Một người đàn ông đã không khỏi kinh ngạc khi phát hiện "kho báu" tiền mặt được cất giấu bên trong bức tường nhà mình.

Saostar dẫn nguồn trang Sin Chew Daily cho biết, sự việc bắt đầu khi người đàn ông này nhận thấy một lỗ hổng lạ bên rìa tường trong nhà. Nghĩ có điều gì bất thường, anh quyết định gỡ gạch và đào xuống kiểm tra. Bên dưới lớp gạch, anh bàng hoàng phát hiện một khoang nhỏ đầy những tờ tiền mệnh giá 10.000 rupiah (khoảng 20.000 VND), nhiều đến mức anh phải dùng xô để đựng.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này, được chia sẻ trên Instagram @makassar_iinfo, cho thấy cả gia đình reo hò phấn khích khi người đàn ông liên tục lấy tiền từ trong hốc tường ra. Tổng cộng, anh thu được khoảng 2,3 triệu rupiah, tương đương hơn 4,5 triệu đồng. Mặc dù một số tờ tiền bị chuột gặm nham nhở nhưng phần lớn vẫn còn nguyên vẹn và có thể sử dụng.

Bên dưới lớp gạch, anh bàng hoàng phát hiện một khoang nhỏ đầy những tờ tiền mệnh giá 10.000 rupiah. Ảnh: Saostar.

Số tiền này không phải của gia đình anh mà nó xuất hiện một cách bí ẩn. Nghi ngờ đây có thể là tiền từ một vụ trộm nào đó, người đàn ông đã báo cảnh sát. Qua kiểm tra sơ bộ, nhiều tờ tiền có số seri liền nhau, cho thấy khả năng cao chúng đến từ cùng một nguồn. Cơ quan chức năng đang điều tra xem liệu số tiền này có liên quan đến các vụ trộm xảy ra gần đó hay không. Theo nhận định ban đầu, "kho báu" này có thể là do chuột tha về.

Chủ nhà hài hước chia sẻ: “Dù là tiền bị lấy cắp, nhưng giờ đã bị… chuột ăn trộm lại lần nữa, nên chẳng còn bằng chứng gì.” Anh cho biết sẽ không giữ số tiền này mà dự định quyên góp cho một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở địa phương.

Theo các chuyên gia động vật học, chuột có bản năng tích trữ thức ăn hoặc các vật dụng nhỏ để sinh tồn. Tuy nhiên, việc chúng "sưu tầm" tiền mặt là trường hợp hiếm gặp. Có thể chuột nhầm tiền là vật liệu có thể gặm hoặc bị thu hút bởi mùi mực in có chứa chất béo động vật.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận hài hước như: “Con chuột này chắc đang chuẩn bị tiền dưỡng già”, “Nó có bị bắt đi cải tạo không?”, hay “Chuột gì mà tham không thua ai!”.

Số tiền nhiều đến mức anh phải dùng xô để đựng. Ảnh: Saostar.

Trước đó, báo Thanh niên dẫn nguồn tờ USA Today cho biết, vào năm 2021, một người thợ sửa ống nước đã tình cờ phát hiện hàng trăm phong bì chứa chi phiếu và tiền mặt được giấu kỹ trong bức tường nhà vệ sinh tại Nhà thờ Lakewood của mục sư Joel Osteen ở Houston, bang Texas, Mỹ.

Người thợ, được xác định tên là Justin, đã chia sẻ câu chuyện của mình khi gọi điện đến chương trình phát thanh buổi sáng của Đài 100.3 The Bull ở Houston. Anh cho biết, trong lúc làm việc tại nhà thờ vào ngày 10/11/2021, nhận thấy một bức tường nhà vệ sinh có dấu hiệu lỏng lẻo nên anh đã tháo gạch ra và khoảng 500 phong bì rơi ra.

Justin đã liên hệ với nhân viên giám sát bảo trì của nhà thờ và giao nộp lại toàn bộ số phong bì chứa tiền mặt và chi phiếu. Ngày 3/12/2021, Cảnh sát Houston ra thông cáo xác nhận việc cử lực lượng đến nhà thờ sau khi nhận được trình báo về việc phát hiện một lượng lớn tiền và chi phiếu trong tường.

Đáng chú ý, vào năm 2014, nhà thờ Lakewood từng báo mất trộm hàng trăm ngàn USD từ két sắt, bao gồm 200.000 USD (hơn 5,1 tỷ đồng) tiền mặt và 400.000 USD (hơn 10 tỷ đồng) chi phiếu. Cảnh sát nhận định rằng số tiền vừa được tìm thấy có khả năng chính là số tiền đã bị mất trộm vào năm 2014 và đang tiến hành điều tra làm rõ.

Sau vụ trộm năm 2014, tổ chức Crime Stoppers of Houston đã treo giải thưởng 25.000 USD (gần 650 triệu đồng) cho thông tin giúp tìm lại số tiền bị mất. Tuy nhiên, tổ chức này cho biết người thợ sửa ống nước sẽ không đủ điều kiện nhận khoản tiền thưởng này do đã quá thời hiệu và một số yếu tố khác liên quan.

Tin nổi bật