Theo Người đưa tin, sự việc xảy ra ở thành phố Hulunbuir, ở miền bắc Trung Quốc. Cụ thể, người đàn ông này không có công việc ổn định và đang nợ nần chồng chất nhưng vì thích một hotgirl trên mạng xã hội nên anh ta quyết định trộm bò của nhà hàng xóm bán lấy tiền tặng cô gái "lạ".
Để thực hiện kế hoạch, anh ta đã trộm 10 con bò và giả làm chủ trang trại để bán cho một lò mổ. Số bò này được bán với giá hơn 70.000 Nhân dân tệ (khoảng 250 triệu đồng). Sau khi bán được tiền, người này dùng một phần để trả nợ và dùng số tiền còn lại gửi tặng cô gái livestream, với hy vọng trở thành "fan hâm mộ số 1" của cô.
Bà Sing, chủ sở hữu của đàn bò, phát hiện tài sản mất tích và lập tức báo cảnh sát. Nhờ điều tra và trích xuất camera an ninh, cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm.
Người đàn ông trộm 10 con bò của hàng xóm để lấy tiền tặng quà cho hotgirl livestream. Ảnh: Khaosod.
Theo tờ Khaosod, hành vi trộm cắp tài sản trị giá 70.000 Nhân dân tệ có thể khiến người đàn ông này phải đối mặt với mức án tối đa 3 năm tù giam cùng hình phạt tiền.
Trước đó, một vụ việc tương tự gây xôn xao dư luận là trường hợp của người đàn ông tên Hong, sống tại huyện Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, phía đông nam Trung Quốc. Hong đã bị đem ra làm trò đùa trên mạng xã hội sau khi chi tổng cộng 4 triệu Nhân dân tệ (hơn 14,4 tỷ đồng) cho một nữ streamer yêu thích với hy vọng đổi lấy tiếng gọi "anh trai".
Hong bắt đầu bị ám ảnh bởi các buổi livestream từ đầu năm 2024. Ban đầu, anh sử dụng tiền tiết kiệm của gia đình để gửi tặng thần tượng. Khi cha mẹ phát hiện và khóa tài khoản, Hong, vốn là nhân viên giao hàng cho một nhà máy sản xuất phần cứng máy tính, đã chuyển sang hành vi trộm cắp. Từ tháng 5, anh lợi dụng quá trình vận chuyển để trộm vật liệu đồng, sau đó bán cho các trạm tái chế.
Người đàn ông ở Trung Quốc ăn cắp tiền của cha mẹ, công ty để gửi tặng cho nữ streamer yêu thích. Ảnh minh họa: SCMP.
Đến ngày 15/10/2024, nhà máy báo cáo lượng lớn đồng nguyên liệu đã bị đánh cấp, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Cảnh sát địa phương vào cuộc và Hong trở thành nghi phạm đầu tiên.
Dù ban đầu chối bỏ, Hong đã phải thú tội khi cảnh sát đưa ra bằng chứng đối chiếu với các trạm tái chế. Anh thừa nhận đã thực hiện 40 vụ trộm từ tháng 5, thu về 2,3 triệu Nhân dân tệ (hơn 8,4 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền bất chính này đã được anh tặng cho nữ streamer để giúp cô tăng thứ hạng.
Theo Tạp chí Tri thức, giải thích về hành vi của mình, Hong nói: “Tôi không muốn gặp cô ấy, tôi chỉ muốn nghe cô gọi mình là ‘anh trai’”. Nam thanh niên thừa nhận ám ảnh này buộc anh phải ăn bánh bao hấp để sống qua ngày. Hong bị bắt vì tội trộm cắp và phải đền bù thiệt hại cho nhà máy.