Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tin tức đời sống 22/9/2024: 13 người cấp cứu vì rắn cắn, bác sĩ khuyến cáo gì?

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Tin tức đời sống mới nhất ngày 22/9/2024. Cập nhật tin tức đời sống mới nhất ngày 22/9/2024 trên trang Đời sống & Pháp luật.

13 người cấp cứu vì rắn cắn, bác sĩ khuyến cáo gì?

VietNamNet dẫn thông tin từ bác sĩ Nguyễn Thành Đô - khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, cho biết trong 10 ngày trở lại đây, khoa đã tiếp nhận 13 trường hợp vào cấp cứu do bị rắn độc cắn, trong đó 3 ca bị rắn lục cắn, 10 ca do các loại rắn khác. 

Một nữ bệnh nhân 56 tuổi vào viện vì bị rắn lục núi cắn vào cổ chân. Người phụ nữ này đi quanh trong nhà và dẫm phải rắn. Vị trí bị cắn sưng nề lan tỏa nhanh.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã cho bệnh nhân xét nghiệm máu, kết quả rối loạn đông máu tiến triển. Bệnh nhân được lau rửa vết thương, xử trí theo phác đồ rắn lục cắn và đang được điều trị, theo dõi.

Ngoài ra, 2 bệnh nhân khác cũng bị rắn lục núi cắn đều có triệu chứng sưng nề, rối loạn đông máu hết sức nguy hiểm. 

Người phụ nữ đang được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: VietNamNet

Bác sĩ Đô lo lắng, nơi sinh sống là vùng địa phương chưa ghi nhận các trường hợp bị rắn lục núi cắn. Điều này chứng minh, vùng xuất hiện của các loại rắn đang có sự thay đổi.

Theo bác sĩ Đô, do vào mùa mưa bão, lượng nước dâng cao, các loài rắn thường di chuyển nhiều hơn để tìm kiếm nơi cư trú mới hoặc nguồn thức ăn như khu vườn, nhà ở, hoặc các vùng đất ngập lụt.

Bên cạnh đó, những đợt mưa lớn cũng có thể tạo ra môi trường ẩm ướt, lý tưởng cho sự phát triển của các loài côn trùng - nguồn thức ăn ưa thích của rắn. Vì thế, nguy cơ bị rắn cắn, đặc biệt là các loại rắn độc, đang tăng cao trong mùa mưa bão.

Để giảm nguy cơ bị rắn cắn, bác sĩ Đô khuyến cáo người dân nên dọn dẹp khu vực quanh nhà, giữ cho nơi này sạch sẽ, gọn gàng. Cẩn trọng khi dọn dẹp các đống rác, cỏ dại, các vật liệu xây dựng có thể là nơi trú ẩn lý tưởng cho rắn.

Khi di chuyển qua các khu vực có khả năng xuất hiện rắn, như vườn, cánh đồng, hoặc khu vực chưa được kiểm tra, hãy cẩn thận và sử dụng đèn pin vào ban đêm để phát hiện sớm sự hiện diện của rắn.

Bên cạnh đó, khi làm việc ngoài trời hoặc ở những khu vực có nguy cơ cao, hãy mặc quần áo bảo hộ như ủng cao su và quần dài để giảm khả năng bị cắn.

Người phụ nữ mang khối u xơ tử cung nặng 1,1kg

Báo Đồng Nai đưa tin, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt khối u xơ tử cung to, nặng 1,1kg cho bệnh nhân N.T.P (48 tuổi, ngụ xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bụng đau âm ỉ. Triệu chứng này đã diễn ra nhiều năm nay nhưng người bệnh không đi khám và giải quyết dứt điểm. Qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u xơ tử cung kích thước lớn 11x9cm.

Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt và đã được xuất viện. Ảnh: Báo Đồng Nai

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để loại bỏ khối u xơ cho bệnh nhân. Đáng lưu ý, khi đưa dụng cụ vào ổ bụng bệnh nhân, bác sĩ thấy tử cung có nhiều nhân xơ, một số chỗ bị vôi hoá, kích thước rất to.

Do khối u xơ to và dính phức tạp với trực tràng, các bác sĩ đã rất tỉ mỉ, khéo léo cắt bỏ khối u nặng 1,1kg cho bệnh nhân. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt và đã được xuất viện.

Mảnh lego mắc kẹt trong mũi người đàn ông suốt 26 năm

VietNamNet dẫn thông tin từ Newsweek cho hay, từ khi còn nhỏ, Andi Norton (32 tuổi, ở bang Arizona, Mỹ) đã phải đối mặt với các vấn đề về xoang và hô hấp. Sau một lần hắt hơi dữ dội trong phòng tắm, anh bất ngờ phát hiện ra nguyên nhân của những bất ổn sức khỏe kéo dài: một mảnh Lego kẹt trong mũi anh suốt nhiều năm. 

Người đàn ông bị sốc khi nghe thấy tiếng "keng" và nhìn ra mảnh ghép màu vàng trên sàn nhà tắm. "Đột nhiên, ký ức về một chuyện mà tôi đã hoàn toàn quên mất lại ùa về", anh nói.

Mảnh lego mắc kẹt trong mũi người đàn ông suốt 26 năm. Ảnh: AN

Hồi năm 1998, Norton đang chơi Lego thì nghĩ đến việc nhét một mảnh ghép vào lỗ mũi của mình. Đó là một miếng màu vàng nhỏ hơn hạt ngô. “Tôi không biết tại sao tôi lại làm vậy. Những đứa trẻ vào những năm 1990 rất nghịch ngợm”, Norton giải thích. 

Sự hoảng loạn bắt đầu khi anh nhận ra mảnh nhựa quá bé nên khó lấy ra được. Sau đó, anh nảy một ý tưởng “tuyệt vời” khác: Lắp ráp một bức tượng Lego và nhét vào lỗ mũi với hy vọng sẽ dính được mảnh nhựa màu vàng để kéo ra.

Tuy nhiên, “nhiệm vụ giải cứu” đó không thành. Mẹ của Norton dùng nhíp gắp bức tượng nhưng không biết rằng vẫn còn mảnh nhỏ màu vàng. Dị vật tồn tại trong mũi Norton 26 năm.  

Hiện tại, người đàn ông cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, giống như rút phích cắm ra. Norton dự định sẽ giữ lại dị vật “như một kỷ niệm của sự ngốc nghếch”.

Tin nổi bật