Đại diện vườn Quốc gia Chư Yang Sin (tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên Lao động, thời gian qua, đơn vị đã nhiều lần ghi nhận hình ảnh gà lôi trắng tại địa bàn đang quản lý.
Theo đó, từ năm 2022 đến 2024, Vườn Quốc gia Chư Yang Sin đã phối hợp với Viện Sinh học miền Nam và Viện Khoa học Sự sống (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thực hiện đặt bẫy ảnh ghi nhận các loài động vật để phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn.
Các nhà nghiên cứu đã đặt 88 điểm bẫy ảnh, trong đó có 17 điểm ghi nhận được hình ảnh gà lôi trắng (tổng cộng 41 lần) trong khuôn viên vườn.
Gà lôi trắng sinh sống trong tự nhiên. (Ảnh: VQG Chư Yang Sin)
Theo Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, đây là tín hiệu tích cực, khẳng định quần thể loài chim quý này vẫn đang tồn tại ổn định trong vườn. Đồng thời, điều này cũng là minh chứng cho những nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học tại vùng rừng đặc dụng này.
Tuy nhiên, để có được những bức ảnh trên, các máy bẫy ảnh phải được đặt trong khoảng 2 đến 4 tháng mới thu được dữ liệu.
Để bảo vệ gà lôi trắng và các loài động vật quý hiếm khác, Vườn Quốc gia Chư Yang Sin cho rằng người dân cần nâng cao ý thức, không săn bắn, không bẫy bắt, không mua bán động vật hoang dã quý hiếm hoặc các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã.
Bên cạnh đó, người dân cần tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, không làm ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài động vật. Nếu phát hiện vi phạm, cần nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.
Ngày 17/8, cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết trên Dân trí, lực lượng tìm kiếm của đơn vị đang phối hợp với công an, quân sự địa phương tiếp tục tìm kiếm nam du khách bị mất tích trong rừng nhiều ngày qua.
Trước khi thực hiện công tác tìm kiếm, các lực lượng đã họp bàn để lên phương án, chia nhóm và khu vực tìm kiếm. Lực lượng kiểm lâm, cán bộ của Vườn quốc gia Cúc Phương sẽ trực tiếp dẫn đoàn, định hướng các nhóm tìm kiếm.
Cùng với hơn 100 người tham gia tìm kiếm nam du khách mất tích, lực lượng công an còn đưa 7 chó nghiệp vụ vào cuộc tìm kiếm.
Cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết thêm những ngày qua, đơn vị đã huy động hết lực lượng kiểm lâm, các đơn vị, bộ phận và chia nhỏ khu vực tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy tung tích của nam du khách.
Chó nghiệp vụ của lực lượng công an được huy động vào rừng tìm kiếm nam du khách đang mất tích. (Ảnh: Dân trí)
Sáng 17/8, thời tiết tại Vườn quốc gia Cúc Phương có mưa, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm trong rừng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực bằng mọi cách phải tìm được tung tích của anh Nguyễn Quốc Mạnh - người đang bị mất tích 3 ngày qua.
Người thân của anh Mạnh đã có mặt tại đây đang trông mong tin tức người thân từng giờ, từng ngày.
Trước đó, hôm 13/8, anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú TP.Hải Phòng) đến Vườn quốc gia Cúc Phương thuê phòng nghỉ tại khu vực Bống ở giữa rừng, cách cổng vào khoảng 20km, nơi đây không có sóng điện thoại.
Sáng 14/8, anh Mạnh tự mình đi bộ tuyến tham quan xung quanh cây chò chỉ nghìn năm (cách chỗ nghỉ khoảng 3km). Khi đi được khoảng 2km, anh Mạnh rẽ tham quan khu vực động Sơn Cung. Tuy nhiên, ba lô nặng nên anh Mạnh để ba lô ở cửa động để đi vào động.
Chiều cùng ngày, du khách đi tham quan động Sơn Cung thấy có chiếc ba lô ngay cửa hang, bên trong có giấy tờ tùy thân cùng chiếc điện thoại nên đã chụp ảnh trình báo kiểm lâm.
Theo tin tức trên VnExpress, hai chị em họ (14 và 19 tuổi) quê xã Hòa Hưng (huyện Giồng Riềng cũ) chiều 16/8 đi du lịch cùng người thân, tắm biển ở ấp Hòn Tre, đảo Hải Tặc, xã Tiên Hải (TP Hà Tiên, Kiên Giang cũ).
Tắm được một lúc, phần lớn nguời trong gia đình lên bờ. Lúc này dưới biển chỉ còn 4 người. Hai chị em ngồi trên sup được thiếu niên 15 tuổi đẩy từ phía sau. Nam thanh niên còn lại ở phía bờ quan sát. Được một lúc, người đẩy hụt tay khiến sup trôi ra xa. Hai cô gái tiếp tục bơi một đoạn gặp sóng lớn, phương tiện lật, cả hai rơi xuống biển.
Thiếu niên đi cùng vội vào bờ kêu người hỗ trợ, tìm thấy cô gái 19 tuổi trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Khoảng một giờ sau, lực lượng cứu hộ tìm được nạn nhân còn lại. Dù đưa đến trạm xá cấp cứu, cả hai không qua khỏi.