Danh tính đối tượng sử dụng trẻ em vào mục đích khiêu dâm vừa bị bắt giữ
Ngày 18/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết đã thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Dũng.
Theo báo Lao động, Nguyễn Văn Dũng (SN 1994, trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm”, quy định tại Điều 147 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, từ ngày 11/6 đến 15/6/2025, Dũng sử dụng tài khoản Facebook có tên “Tống Alỷ” để kết bạn, làm quen và dụ dỗ cháu B (sinh năm 2013).
Dũng yêu cầu cháu B thực hiện các cuộc gọi video call qua điện thoại thông minh, trong đó cung cấp hình ảnh bộ phận nhạy cảm. Đối tượng đã ghi lại màn hình các cuộc gọi này.
Sau đó, Dũng sử dụng những hình ảnh, video đã ghi để đe dọa, ép buộc cháu B tiếp tục thực hiện các động tác nhạy cảm, khiêu dâm trong các cuộc gọi video tiếp theo. Các đoạn video này, Dũng lưu giữ trên điện thoại cá nhân.
Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Dũng là rất nghiêm trọng, thể hiện sự suy đồi đạo đức, gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý và thể chất của nạn nhân ở độ tuổi vị thành niên.
Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.
Đối tượng Dũng. Ảnh: Lao động
Bắt khẩn cấp người đàn ông đạp ngã nữ xe ôm công nghệ ở Bình Dương
Theo báo Dân Trí, tối 18/6, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp với người đàn ông dùng chân đạp ngã nữ tài xế xe ôm công nghệ.Người bị bắt giữ khẩn cấp là Nguyễn Trọng Long (SN 1987, ngụ Bình Phước). Ông Long đã có hành vi dùng chân đạp vào xe nữ tài xế xe ôm công nghệ khiến nạn nhân ngã xuống đường.
Trước đó, 10h ngày 17/6, Long ngồi trên ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, đoạn qua phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).
Bất ngờ chiếc ô tô dừng lại giữa đường, một người đàn ông ngồi ở ghế phụ mở cửa xuống xe rồi dùng chân đạp vào một nữ xe ôm công nghệ đang chạy tới.
Cú "tung cước" của người đàn ông làm nữ tài xế và xe máy ngã nhào xuống đường. Khi nạn nhân đứng dậy, người đàn ông tiếp tục chửi bới rồi lên ô tô rời đi.
Nạn nhân là chị L.T.C.L. (26 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk). Theo chị L., trong lúc lưu thông trên đường, người đàn ông nói trên đã hạ kính ô tô, quăng tăm xỉa răng trúng vào người chị L. nên nữ tài xế có lên tiếng nhắc nhở.
Tuy nhiên, khi xe chạy được một đoạn thì ô tô dừng lại rồi xảy ra vụ việc như trên. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh quay lại. Chị L. sau đó đến Công an phường Phú Lợi trình báo.
Công an sau đó đã mời ông Nguyễn Trọng Long lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông Long tỏ ra ân hận và cho rằng, do không làm chủ được bản thân nên có hành vi bạo lực.
Ông Long khai sáng cùng ngày, ông cùng vợ đi ô tô từ TPHCM về Bình Dương và người vợ trực tiếp lái xe, ông L. ngồi ở ghế phụ.
Khi phương tiện đang dừng đèn đỏ tại giao lộ Lê Hồng Phong - Phú Lợi, ông Long hạ kính ô tô, ném cây tăm xỉa răng ra đường.
Thời điểm này, chị C.L. đang dừng bên cạnh. Chị lên tiếng nhắc nhở thì hai bên lời qua tiếng lại. Khi đèn tín hiệu chuyển màu xanh, hai phương tiện tiếp tục di chuyển.
Lúc ô tô đến giao lộ tiếp theo và dừng đèn đỏ, ông Long mở cửa xe bước xuống, chạy tới dùng chân đạp vào người chị C.L. đang đi tới.
Cú "tung cước" của người đàn ông làm nữ tài xế và xe máy ngã nhào xuống đường. Khi nạn nhân đứng dậy, người đàn ông này tiếp tục chửi bới rồi lên ô tô rời đi. Nạn nhân sau đó đến Công an phường Phú Lợi trình báo.
Giả danh kỹ thuật viên sòng bạc lừa đảo hơn 1,2 tỉ đồng
Ngày 18/6, Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ việc 1 phụ nữ bị lừa đảo qua mạng hơn 1,2 tỷ đồng
Trước đó Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận đơn trình báo của bà TTH (ngụ Phường 9, TP.Vĩnh Long) về việc bị lừa đảo qua mạng với tổng thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng.
Theo trình báo, có người đã sử dụng tài khoản Facebook giả mạo, chủ động kết bạn với bà H và tự xưng là người cùng quê để tạo lòng tin. Sau thời gian trò chuyện thân mật, người này viện cớ bị khóa tài khoản ngân hàng khi đang làm thủ tục tại sân bay, nhờ bà H chuyển gấp 60 triệu đồng để "giải quyết tình huống".
Khi đã tạo được niềm tin, kẻ lừa đảo tiếp tục dựng lên “kịch bản” tinh vi hơn: Giả kỹ thuật viên làm việc trong một sòng bạc lớn tại Ma Cau, nói rằng phát hiện "lỗ hổng" trong hệ thống cược, có thể giúp bà H thắng lớn nếu giữ bí mật và cùng tham gia.
Tin lời, bà H nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản do người này cung cấp. Qua các đường link giả mạo, bà nhìn thấy tài khoản cá cược “ảo” của mình hiển thị số dư hơn 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi bà H yêu cầu rút tiền, thì bị buộc phải nộp "thuế 10%" (tương đương 500 triệu đồng), rồi tiếp tục yêu cầu thêm 100 triệu đồng tiền “thuế thu nhập cá nhân”.
Tin rằng số tiền lớn đang chờ được rút, bà H tiếp tục vay mượn từ người thân để chuyển tiền.
Chỉ đến khi người thân nghe bà trình bày lý do và cảnh báo đây có thể là trò lừa đảo, bà mới tỉnh ngộ và đến cơ quan công an trình báo. Tổng số tiền bà H đã chuyển cho kẻ lừa đảo là hơn 1,2 tỷ đồng.