VietNamNet dẫn nguồn HK01, khoảng 16h30 ngày 13/9, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra thường nhật trên đường Shuibei 2, quận Luohu (Thâm Quyến), sĩ quan cảnh sát Hou Guodong bất ngờ được một người dân đến giao nộp một thỏi vàng lớn.
Người này cho biết đã tình cờ nhặt được thỏi vàng có khắc trọng lượng “2267,83g” trên đường.
Cư dân mạng bàng hoàng trước kích thước và giá trị khổng lồ của thỏi vàng bị rơi trên phố ở Thâm Quyến (Trung Quốc).
Ngay lập tức, sĩ quan Hou Guodong lập biên bản xác nhận và liên lạc với đồng nghiệp để hỗ trợ tra soát qua hệ thống camera an ninh quanh khu vực. Đồng thời, cảnh sát phát thông báo tìm chủ sở hữu qua loa phát thanh ngoài đường và trong các trung tâm giao dịch vàng.
Không lâu sau, một người đàn ông tìm đến cảnh sát và tự nhận là chủ nhân thỏi vàng, ước tính trị giá gần 2 triệu Nhân dân tệ (khoảng 7,4 tỷ đồng).
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối chiếu hóa đơn, chứng từ mua bán mà người đàn ông cung cấp và hình ảnh trích xuất từ camera, cảnh sát xác nhận đây chính là chủ sở hữu hợp pháp của thỏi vàng.
Người này cho biết do sơ suất trong quá trình vận chuyển nên thỏi vàng đã bị rơi trên đường.
Đây không phải lần đầu người dân nhặt được vàng ở Trung Quốc. Trước đó, theo Đời sống & Pháp luật, trên chuyến tàu K1158 của Trung Quốc, nhân viên soát vé Bành Thành đã phát hiện một chiếc túi bị bỏ quên. Sau khi kiểm tra, ông thấy bên trong có nhiều trang sức vàng, một số tiền mặt, và giấy tờ tùy thân. Chiếc vòng tay bằng vàng nặng 20 gram trong túi có giá trị khoảng 20.000 NDT (gần 72 triệu đồng).
Ông Bành Thành đã báo cáo và liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để xác định chủ sở hữu qua sổ tiết kiệm trong túi. Sau đó, toàn bộ tài sản được bàn giao cho Ga Thượng Hải và vận chuyển về Ga Vô Tích, nơi hành khách xuống tàu. Người này sau đó đã đến ga Vô Tích và nhận lại đầy đủ đồ đạc của mình.