Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong tập 32 Review: Thầy trò Đông Quân bùng nổ sức mạnh

  • Đinh Kim
(DS&PL) -

Trong Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong tập 32, Bách Lý Đông Quân (Hầu Minh Hạo) và sư phụ anh - Lý tiên sinh đều dễ dàng đánh bại đối thủ.

(Bài viết có tiết lộ tình tiết phim, cân nhắc trước khi đọc)

Trong Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong tập 32, Đại giám Trọc Thanh ban đầu rất tự tin sẽ dễ dàng hạ gục Nam Cung Xuân Thủy bởi trong mắt ông ta, đây chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi, là đối thủ dưới tầm. Thế nhưng, Nam Cung Xuân Thủy thực chất chính là đệ nhất thiên hạ Lý tiên sinh.

Chỉ đứng yên một chỗ, Lý tiên sinh điều khiển kiếm ngăn lại đòn tấn công từ Đại giám Trọc Thanh, tiếp đó lại phản công khiến đối phương sững sờ. Đại giám Trọc Thanh lúc này với nhận ra thân phận của người đứng trước mặt nhưng đã muộn.

Đại giám Trọc Thanh kinh hãi phát hiện đối phương chính là đệ nhất thiên hạ Lý tiên sinh.

Đồ đệ Cẩn Tiên muốn bảo vệ Đại giám Trọc Thanh nhưng không thể. Lý tiên sinh sau đó đã hạ tu vi của ông ta, không quên dặn đi dặn lại rằng ông ta phải đọc thật kỹ càng bức thư mà mình gửi. Tiếp đó, Lý tiên sinh đến nhà của nhị đồ đệ - Chước Mặc công tử Lôi Mộng Sát để thực hiện lời hứa lúc trước: Nhận con gái anh – Lý Hàn Y làm đệ tử.

Ở diễn biến khác, Diệp Đỉnh Chi (Diệp Vân – Hà Dữ) thành công hạ gục hai tôn sứ Vô Pháp và Vô Thiên của Thiên Ngoại Thiên. Vượt ngàn dặm xa xôi đến thành Thiên Khải để giúp Bách Lý Đông Quân (Hầu Minh Hạo), anh lại không ra gặp người bạn thuở nhỏ bởi lúc này anh đang là khâm phạm triều đình, không muốn gây thêm rắc rối.

Cùng lúc này, Bách Lý Đông Quân kết hợp Kiếm ca Tây sở do Nho tiên Cổ Trần dạy với Song Thủ Đồ Đao do Lý tiên sinh dạy để đánh bại đồ đệ Cẩn Tuyên của Đại giám Trọc Thanh. Ngay trước khi anh chuẩn bị ra đòn tấn công cuối cùng, Cẩn Tiên kịp thời xuất hiện cứu Cẩh Tuyên và muốn hai bên dừng lại. Hỏi Cẩn Tiên một câu, Bách Lý Đông Quân cuối cùng chấp nhận để hai người rời đi.

Bách Lý Đông Quân không đuổi cùng giết tận mà để Cẩn Tiên và Cẩn Tuyên rời đi.

Sau khi những chuyện rắc rối kết thúc, Bách Lý Đông Quân gặp lại Nguyệt Dao (Hồ Liên Hinh) và sư phụ Lý tiên sinh. Anh chấp nhận từ bỏ vị trí Hầu gia dưới 1 người, trên vạn người để làm một hiệp khách giang hồ tiêu dao, trở về thành Tuyết Nguyệt.

Trên đường đi, nhóm của Bách Lý Đông Quân chạm mặt Lôi Mộng Sát đang trên đường thực hiện nhiệm vụ mà cửu hoàng tử Tiêu Nhược Phong giao phó. Sau vài động tác quen thuộc, Lôi Mộng Sát ngay lập tức nhận ra thiếu niên trẻ tuổi trước mặt chính là sư phụ mình.

Bách Lý Đông Quân cùng sư phụ rời khỏi thành Thiên Khải.

Biết sư phụ nhận con gái mình làm đồ đệ, Lôi Mộng Sát liền dặn dò cô bé đôi ba điều trước khi hai cha con chia tay nhau. Anh thực sự rất thương con gái của mình, biết con đường mình đi về sau sẽ vô cùng hung hiểm nên để cô bé theo họ mẹ. Như vậy nếu anh gặp chuyện, cô bé vẫn còn mẫu tộc chống lưng và bảo vệ.

Lôi Mộng Sát sau đó tiếp tục nhiệm vụ của mình, mà Lý tiên sinh và Lý Hàn Y cũng tạm biệt Bách Lý Đông Quân từ đây. Theo lời của Lý tiên sinh, sau khi Lý Hàn Y tinh thông kiếm pháp sẽ trở về làm Nhị thành chủ thành Tuyết Nguyệt, còn ông và Bách Lý Đông Quân có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại.

Lôi Mộng Sát dặn dò con gái Lôi Hàn Y trước khi cô bé theo Lý tiên sinh đi học kiếm pháp.

Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong tập 32 cũng có cảnh Tư Không Trường Phong (Hạ Chi Quang) khiêu chiến Thương vương của Bắc Ly. Đúng lúc cả hai đang đối đầu căng thẳng, cửu hoàng tử Tiêu Nhược Phong bất ngờ tìm đến.

Hóa ra, Lý tiên sinh biết đồ đệ đang chuẩn bị thành lập nội vệ ti Thiên Khải nên đã giới thiệu Tư Không Trường Không cho anh. Tư Không Trường Phong là đệ tử mà ông vừa nhận với tư cách Nam Cung Xuân Thủy. Nghe những lời cửu hoàng tử nói, Tư Không Trường Phong lập tức dừng cuộc đấu và theo anh về Thiên Khải.

Không lâu sau đó, Hoàng thượng Bắc Ly lâm bệnh nặng, trận chiến tranh giành ngôi vị ngày càng gắt gao hơn, thành Thiên Khải trở nên hỗn loạn, lòng dân bất an. Thời điểm này, cửu hoàng tử đề bạt Lý Tâm Nguyệt – truyền nhân Tâm Kiếm, Cơ Nhược Phong với côn Vô Cực, Đường Lân Nguyệt của Đường Môn và Tư Không Trường Phong để lập ra nội vệ ti Thiên Khải.

Lý tiên sinh từ biệt Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao.

Sự hợp sức của bốn người đã lấy lại sự bình yên cho tòa thành này, được ca ngợi là tứ thủ hộ Thiên Khải. Tuy nhiên, tình hình chưa yên ổn được bao lâu thì Hoàng thượng Bắc Ly bệnh tình nguy kịch hơn, Thanh Vương dẫn đầu 6 vị vương gia phát động binh biến để ép ông truyền ngôi.

Lúc này, cửu Hoàng tử Tiêu Nhược Phong dẫn theo tứ thủ hộ Thiên Khải và quân Hổ Bôn dẹp yên phản loạn, bắt sống Thanh Vương. Kế hoạch giành ngôi thất bại, Thanh Vương ra lệnh cho thuộc hạ thân cận Ứng Huyền “tiễn mình lên đường”.

Hoàng thượng Bắc Ly sau đó hạ chiếu chỉ truyền ngôi vị cho cửu hoàng tử Tiêu Nhược Phong. Thế nhưng, anh lại tiêu hủy thánh chỉ, tuyên bố với thiên hạ rằng Tam hoàng tử Tiêu Nhược Cẩn mới là người kế vị.

Được cửu hoàng tử Tiêu Nhược Phong đề bạt, Tư Không Trường Phong trở thành một trong tứ thủ hộ Thiên Khải.

Thánh chỉ rõ ràng truyền ngôi của cửu hoàng tử nhưng anh lại tuyên bố với thiên hạ người kế vị là tam hoàng tử.

Tin nổi bật