Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Sự hồi sinh diệu kỳ của thai phụ bị chồng đẩy xuống vách núi cao 34m

  • Thùy Dung(T/h)
(DS&PL) -

Sau khi gặp nạn, Wang đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và điều trị phục hồi chức năng chuyên sâu. Cuối cùng sau nhiều cố gắng, cô có thể đi lại được.

Tháng 6/2019, cư dân mạng xôn xao về câu chuyện của một người phụ nữ Trung Quốc tới Thái Lan du lịch, cô bị chồng đẩy xuống từ vách đá cao 34m trong khi mang thai 3 tháng. Tai nạn bất ngờ khiến cô bị gãy 17 chiếc xương nhưng vẫn may mắn sống sót. Đáng buồn thay, cô không giữ được đứa con.

Mới đây, vào ngày 20/4 vừa qua, người phụ nữ này đã trở lại Vườn quốc gia Pha Taem, Thái Lan để bày tỏ lòng biết ơn tới những nhân viên đội cứu hộ.

Người phụ nữ cảm ơn những người đã cứu sống mình. Ảnh: SCMP

Cô đã đăng tải một video lên tài khoản Douyin với nickname là Wang Nuannuan và chia sẻ rằng: "Cái chết bất ngờ của mẹ người bạn thân khiến tôi suy ngẫm nhiều điều. Tôi không muốn ra đi trong sự hối tiếc. Tôi muốn quay trở lại, đến thăm những người từng giúp đỡ mình".

Cô mô tả đó là một chuyến đi "tạ ơn", xúc động ôm khóc những người đã từng giúp đỡ mình trong lúc nguy hiểm nhất.

“Tôi tưởng chừng 10, 20 năm nữa tôi mới có đủ can đảm để trở lại nơi này. Thế nhưng, 10 năm là quá dài. Không ai biết tương lai sẽ ra sao”, cô nói.

Bên cạnh đoạn video ghi lại chuyến đi, Wang còn bày tỏ: “Trở lại đây, tôi nhận ra mình có thể sống sót không phải nhờ một phép màu mà vì có nhiều người đã cố gắng hết sức để giúp đỡ tôi”.

Một video khác cho thấy cô đến đồn cảnh sát địa phương để cảm ơn các sỹ quan đã điều tra vụ án của cô, tặng họ một biểu ngữ cảm ơn bằng lụa đỏ có thêu các ký tự Trung Quốc và Thái Lan.

Hai video của cô nhận được tổng cộng 900.000 lượt thích trên Douyin, với hàng nghìn bình luận và lượt chia sẻ. Nhiều người ủng hộ hành trình tri ân của Wang: “Tinh thần mạnh mẽ của bạn đã truyền cảm hứng cho mọi người; tôi ngưỡng mộ bạn”; “Người như bạn mang trong mình lòng biết ơn sẽ gặp nhiều may mắn. Mong sau này bạn sẽ sống bình yên, hạnh phúc”...

Sau khi gặp nạn, Wang đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và điều trị phục hồi chức năng chuyên sâu. Cuối cùng sau nhiều cố gắng, cô có thể đi lại được. Cùng với sự hồi phục về thể chất, người phụ nữ này cũng đã lấy lại được cân bằng về tinh thần sau khi những vấn đề liên quan đến vụ án và người chồng độc ác được giải quyết.

Tháng 6/2023, sau phiên tòa xét xử lần thứ ba, chồng của Wang là Yu Xiaodong bị tòa án Thái Lan kết án 33 năm 4 tháng tù. Người đàn ông này từng bị kết án tù chung thân trong phiên tòa sơ thẩm, sau đó được giảm xuống 10 năm tù trong phiên phúc thẩm.

Wang cho biết Yu mưu sát cô bằng cách đẩy xuống từ vách núi để thừa kế tài sản hàng chục triệu nhân dân tệ (10 triệu nhân dân tê tương đương 35 tỷ đồng) của vợ và sử dụng nó để giải quyết các khoản nợ cờ bạc của mình.

Dù Wang muốn ly hôn sớm nhưng những rắc rối pháp lý khiến việc này bị kéo dài. Wang từng tiết lộ với truyền thông rằng vụ án hình sự năm 2019 vẫn chưa kết thúc khiến cô chưa thể chấm dứt quan hệ hôn nhân: "Tôi bị xiềng xích vô hình trói buộc, không thể tìm kiếm hạnh phúc mới".

Phải đến năm 2023, Wang mới có thể đệ đơn ly hôn vì phải mất nhiều thời gian chuẩn bị các giấy tờ liên quan từ cả chính quyền Trung Quốc và Thái Lan.

Tin nổi bật