Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cô gái bảo vệ luận án tiến sĩ sau 7 tiếng “vượt cạn”

  • Thùy Dung(T/h)
(DS&PL) -

Chỉ trong vòng 7 tiếng, cô gái không chỉ được làm mẹ mà còn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở Đại học Rutger.

Ngày 25/3, khi Tamiah Brevard-Rodriguez đang chuẩn bị trình bày luận án tiến sĩ tại Đại học Rutgers thì đột nhiên cô chuyển dạ dù mới mang thai được 8 tháng. Kế hoạch bị đảo lộn khi cô vỡ ối sớm. Nhớ lại khoảnh khắc đó, Tamiah vẫn còn bối rối: “Về mặt thể chất, tôi đã chuẩn bị cho việc mang thai, nhưng tâm lí tôi vẫn chưa sẵn sàng để làm mẹ”. 

Tamiah Brevard-Rodriguez chuẩn bị cho lễ bảo vệ ngay cả khi đang nằm trên giường hồi sức sau sinh. Ảnh: CNN

Quãng đường từ trường vào bệnh viện thực sự là một cuộc đua với thời gian. Người trợ sinh luôn trấn an, nhắc cô hãy thở đều thay vì cố rặn, nhưng Tamiah cảm giác như “đứa bé sắp ra rồi”. Chỉ sau 3 lần rặn, một bé trai đáng yêu đã chào đời ngay trên xe cấp cứu. 

Cùng lúc đó, người thân của cô là chị Alyza Brevard-Rodriguez cũng vội vàng lái xe vào bệnh viện. Khi đến nơi, bé trai Enzo được kiểm tra sức khỏe và mọi thứ đều ổn.

Vì đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nên chỉ 7 giờ sau khi sinh con, Tamiah đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. "Tôi nghĩ mình làm được, tất cả đều chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi, tắm rửa và lấy lại tập trung" - cô chia sẻ.

Đó là một ngày đặc biệt khi Tamiah vừa sinh con vừa bảo vệ luận án tiến sĩ. Và Chủ nhật, ngày 12/5 không chỉ là Ngày của Mẹ mà còn là lễ tốt nghiệp tiến sĩ của Tamiah.

Trước đó, một nữ sinh ở Michigan, Mỹ đang theo học trường Đại học Henry Ford gây chú ý khi chuyển dạ lúc sắp sửa nhận bằng tốt nghiệp.

Được biết, thời điểm đó cô đang mang thai ở tuần 38, có dấu hiệu chuẩn bị sinh trước 4 ngày diễn ra sự kiện trao bằng tốt nghiệp. Tuy nhiên cô gái trẻ vẫn cố chờ bằng được lễ trao bằng tốt nghiệp rồi mới chịu nhập viện sinh con.

"Không có gì có thể ngăn cản tôi tới dự lễ trao bằng tốt nghiệp kể cả khi tôi ôm con trên tay tới dự" - nữ sinh viên nói với Fox 2 Detroit. "Bốn ngày trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra, khi đi khám thai, bác sĩ cho biết cổ tử cung của tôi đã giãn nở nhưng điều đó không ngăn được tôi từ bỏ ý định dự lễ tốt nghiệp đại học".

Các giảng viên trường Đại học Henry Ford cho phép Hudie ngồi trên sân khấu và gọi tên cô ấy trong chương trình sớm hơn dự kiến ban đầu.

Sau khi nhận xong bằng tốt nghiệp, Hudie nhanh chóng tới viện sinh con. Cô đã hạ sinh một bé gái, đặt tên là Nyla.

Kelsey Hudie học ngành nghệ thuật tại Đại học Henry Ford. Sau khi tốt nghiệp cô muốn trở thành một giáo viên.

Tin nổi bật