Đóng

Rộn ràng ngày khai giảng ở ngôi trường đặc biệt giữa lòng Hà Nội

  • Thành Lâm
(DS&PL) -

Sáng 5/9/2026, Trường Tiểu học Bình Minh (Hà Nội) rộn ràng đón năm học mới trong không khí ấm áp, yêu thương. Với những học sinh đặc biệt, mỗi ngày đến trường là một hành trình nỗ lực, trưởng thành và lan tỏa niềm vui.

Sáng 5/9/2026, trong không khí hân hoan của ngày khai giảng năm học mới, Trường Tiểu học Bình Minh (Hà Nội) rộn ràng tiếng cười, những ánh mắt háo hức và những cái nắm tay đầy yêu thương. Với một ngôi trường đặc biệt, ngày khai trường không chỉ là thời khắc mở đầu một năm học, mà còn là ngày của niềm tin, sự sẻ chia và những hy vọng dành cho mỗi học sinh.

Thầy cô Trường Tiểu học Bình Minh đón học sinh trong ngày khai giảng năm học mới.

Theo ghi nhận của phóng viên ĐS&PL, ngay từ sớm, sân Trường Tiểu học Bình Minh (Hà Nội) đã ngập tràn không khí nhộn nhịp, phấn khởi. Các thầy cô ân cần đón học sinh, hướng dẫn từng em ổn định vị trí. Gần 313 học sinh cùng các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường đã tạo nên một không khí khai giảng vừa trang trọng, vừa gần gũi.

Các em học sinh đặc biệt vui tươi, hòa chung không khí khai giảng năm học 2026–2027.

Đặc biệt, 50 học sinh lớp 1 lần đầu bước qua cánh cổng Trường Tiểu học Bình Minh đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của thầy cô và các anh chị. Những gương mặt còn nhiều bỡ ngỡ xen lẫn háo hức đã tạo nên những khoảnh khắc xúc động trong ngày đầu tiên đến trường.

Những ánh mắt háo hức trong ngày khai trường tại Trường Tiểu học Bình Minh.

Với những học sinh đặc biệt, hành trình đến trường đôi khi cần nhiều hơn sự cố gắng. Mỗi bước tiến của các em, dù nhỏ, đều là kết quả của sự kiên trì, tình yêu thương và đồng hành bền bỉ của gia đình, thầy cô. Bởi vậy, niềm vui trong ngày khai giảng cũng mang một ý nghĩa rất riêng: đó là niềm vui khi các em được học tập, được hòa nhập, được khám phá khả năng của bản thân và được đón nhận bằng sự yêu thương.

Tại buổi lễ, thầy Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh, ghi nhận những nỗ lực và thành tích của tập thể nhà trường trong năm học 2025–2026, đồng thời gửi gắm kỳ vọng về một năm học mới với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo và yêu thương.

Thầy Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh, phát biểu tại lễ khai giảng.

Thầy nhấn mạnh việc phát huy tiềm năng riêng của từng học sinh, để mỗi em đều có cơ hội được tỏa sáng theo cách của mình. Với học sinh, nhà trường mong các em luôn chủ động, sáng tạo trong học tập, biết yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ bạn bè.

Cô Dương Ngọc Lan, giáo viên tiểu học với 31 năm công tác trong ngành Giáo dục, chia sẻ với phóng viên ĐS&PL.

Chia sẻ với phóng viên, cô Dương Ngọc Lan, giáo viên tiểu học với 31 năm công tác trong ngành Giáo dục, cho biết mỗi mùa khai giảng vẫn mang đến cho cô những cảm xúc đặc biệt. Với cô, mỗi học sinh là một câu chuyện riêng, một hành trình riêng và người giáo viên cần đủ kiên nhẫn, yêu thương để đồng hành cùng các em. 

Ngày khai giảng tại Trường Tiểu học Bình Minh vì thế không chỉ bắt đầu bằng tiếng trống trường. Đó còn là sự khởi đầu của những hành trình nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, nơi mỗi tiến bộ của học sinh đều đáng được ghi nhận, mỗi nỗ lực đều được trân trọng và mỗi ước mơ đều có người đồng hành.

Một năm học mới đã bắt đầu. Và ở ngôi trường đặc biệt này, hành trình gieo những hạt mầm yêu thương, niềm tin và hy vọng lại tiếp tục.

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MINH

Thành lập: Trường được thành lập năm 1993 với nhiệm vụ chính trị: dạy học sinh tiểu học và học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập.

Địa chỉ: Số 80 phố Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Gần 313 học sinh: đang học tập tại trường trong năm học 2026–2027.

50 học sinh lớp 1: gia nhập ngôi nhà chung Bình Minh trong năm học mới.

Hai khối giáo dục: Tiểu học hòa nhập và Giáo dục đặc biệt.

Thông điệp: “Bình Minh: Ấm áp yêu thương – Mở đường tri thức”.

Tin nổi bật