Thông tin từ VOV, đầu giờ chiều 25/7, bà P.P.T.B.T. (50 tuổi) đến Công an phường Hoà Hưng, TPHCM trình báo vụ việc con gái của mình là N.N.D.Q. (18 tuổi) bị bắt cóc tống tiền.
Theo trình bày của bà T., lúc 10h30 sáng 25/7, Q. uống nước tại quán cà phê ở đường Hòa Hưng, phường Hòa Hưng. Lúc này, Q. có nghe cuộc điện thoại của ai gọi đến rồi đi đâu không rõ.
Ban đầu, bà T. liên hệ thì Q. chỉ nói là đi công việc liên quan đến học hành. Nhưng sau đó, bà T. không liên lạc được với con nữa.
Đến 13h30, có người lạ sử dùng tài khoản mạng zalo của Q. liên lạc với bà T. thông báo rằng, đã bắt cóc con gái của bà, chuẩn bị đưa sang Campuchia và yêu cầu bà phải chuyển tiền chuộc.
Theo hướng dẫn của các đối tượng lạ, bà T. chuyển 17 triệu đồng vào tài khoản của con gái, tức cháu Q. Rồi bà T. không liên lạc được với con nữa.
Các đối tượng lạ lại dùng nhiều số điện thoại khác nhau liên hệ với bà T. yêu cầu tiếp tục chuyển tiền. Trước diễn biến này, bà T. trình báo công an địa phương.
Q tự nhốt mình trong khách sạn theo lời của những kẻ tống tiền. (Ảnh: VOV)
Nhận được tin báo, Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 2) - Công an TP.HCM đã phối hợp cùng Tổ công tác địa bàn và Công an phường Hòa Hưng nhanh chóng rà soát, truy tìm.
Đến 19h cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phối hợp đã kiểm tra hành chính một khách sạn tại số 237/38 Trần Văn Đang (phường Nhiêu Lộc, Quận 3 cũ) và phát hiện em Q. đang tự nhốt mình bên trong, theo Vietnamnet.
Tại cơ quan công an, Q. kể sáng cùng ngày có nhận cuộc gọi từ một người lạ, tự xưng là công an. Người này nói rằng thông tin cá nhân của Q. bị lộ, đang bị lợi dụng để tạo tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động rửa tiền.
Để chứng minh mình vô tội, Q. buộc phải chuyển số tiền 150 triệu đồng cho “cơ quan chức năng” qua tài khoản chỉ định.
Các đối tượng yêu cầu Q. tuyệt đối giữ bí mật, không được liên lạc với cha mẹ hay bất kỳ ai. Đồng thời, Q. phải di chuyển qua nhiều địa điểm, thuê khách sạn để ở một mình nhằm tránh bị “lộ hành tung”.
Lo sợ, Q. đã chuyển trước 10 triệu đồng vào tài khoản số 321096... tại ngân hàng MB Bank, đứng tên Công ty TNHH Dịch vụ QD. Tuy nhiên, do không thể tiếp tục xoay xở thêm tiền và được gia đình phát hiện sự việc nên hành vi của những kẻ lừa đảo đã bị lật tẩy, Pháp luật TP.HCM cho biết.
Hiện, lực lượng chức năng đang tích cực điều tra về đường dây mạo danh công an lừa đảo này.