Theo South China Morning Post, vào tháng 6/2025, Peng Yuxuan (19 tuổi, ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học (còn gọi là cao khảo). Điểm số và trường đại học mà nam sinh này định đăng ký vẫn chưa được tiết lộ.
Với mong muốn kiếm thêm tiền trong dịp nghỉ hè, Peng Yuxuan đã đến thành phố Tây An (Thiểm Tây), mang theo 800 NDT (khoảng 2,9 triệu đồng) mà gia đình cho. Thông qua ứng dụng tìm việc làm, cậu đã quen biết một người phụ nữ.
Người phụ nữ này nói rằng đang cần tuyển người dẫn chương trình phát sóng trực tiếp, đồng thời còn khen cậu đẹp trai, có thể kiếm được nhiều tiền. Tiếp đó, cô ta đề nghị trả chi phí đi lại cho Peng Yuxuan và đưa cậu đến tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Nam sinh kể đối tượng cầm đầu dặn cậu phải học hành chăm chỉ và hiếu thảo với cha mẹ. Ảnh: QQ.com
Ngày 1/7, Peng Yuxuan kể với người bạn tên Xiaojia rằng đã đến Côn Minh (tỉnh Vân Nam) và người phụ nữ kia đã đặt phòng khách sạn cho cậu. Trong vài ngày sau đó, cậu vẫn giữ liên lạc với mọi người, tin rằng bản thân “an toàn và tự do”, có thể “kiếm bộn tiền”.
Tuy nhiên, Peng Yuxuan không nói cụ thể bản thân đang làm công việc gì, cũng yêu cầu Xiaojia không được kể với bố mẹ mình. Theo Xiaojia, Peng Yuxuan đã liên tục di chuyển, chia sẻ ảnh các bữa ăn và địa điểm sinh sống.
Lần cuối cùng mà Peng Yuxuan cập nhật vị trí là vào ngày 4/7, tại cảng Meng’a, một cửa khẩu nằm gần biên giới Myanmar, rồi “bặt vô âm tín” kể từ đó. Vài ngày sau, mẹ của Peng Yuheng gọi điện cho con trai nhưng một người lạ nghe máy, nói rằng đang ở Myanmar.
Lo sợ cho sự an toàn của con trai, bà đã trình báo sự việc với cảnh sát. Ngay sau đó, cảnh sát Trung Quốc đã phối hợp với chính quyền Myanmar để điều tra.
Hongxing News đưa tin, sau khi đến Vân Nam, Peng Yuheng bị chuyển đi hơn 10 lần trước khi bị đưa đến một khu phức hợp lừa đảo ở Myanmar. Mặc dù cậu không bị ép buộc thực hiện bất kỳ hành vi lừa đảo nào nhưng đầu đã bị cạo trọc.
Cuối cùng, đối tượng cầm đầu băng nhóm đến gặp Peng Yuheng, thấy cậu còn trẻ và vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học nên nói rằng cậu có một “tương lai tươi sáng” và không thuộc về nơi này. Nam sinh sau đó được hướng dẫn cách rời khỏi khu phức hợp và tìm kiếm sự giúp đỡ để trở về nhà.
Peng Yuheng về sau kể lại: “Người đó nói với tôi rằng họ kiếm tiền có 'lương tâm' nên họ thả tôi đi. Ông ta cũng dặn tôi phải học hành chăm chỉ và hiếu thảo với cha mẹ”.
"Khi biết mình được giải cứu, tôi rất vui mừng. Cuối cùng tôi cũng được về nhà", nam sinh 19 tuổi chia sẻ thêm.
Hiện tại, vẫn chưa rõ vì sao băng nhóm này lại biết Peng Yuheng vừa hoàn thành kỳ thi đại học.
Cậu chuyện của Peng Yuheng đã thu hút hơn 100 triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội. Một người dùng mạng bình luận: “Peng Yuheng đúng là trong cái rủi có cái may”.
“Giới trẻ cần cảnh giác, đặc biệt là các sinh viên có ít trải nghiệm xã hội. Không có chuyện giàu lên chỉ sau một đêm đâu!”, một người khác bày tỏ.