Đóng

Giám đốc khu bảo tồn động vật hoang dã Gondwana bất ngờ bị voi châu Phi tấn công, tử vong thương tâm

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Tổng giám đốc khu bảo tồn Gondwana ở Nam Phi, FC Conradie, đã bị voi giẫm khi cố gắng di dời đàn voi khỏi khu nghỉ dưỡng du lịch.

FC Conradie, Tổng Giám đốc điều hành và đồng sở hữu Khu bảo tồn động vật hoang dã tư nhân Gondwana ở Nam Phi, đã tử vong trong một vụ tai nạn kinh hoàng, khi bị một con voi tấn công và giẫm đạp đến tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng 22/7, khi ông Conradie, 39 tuổi, cố gắng di chuyển đàn voi ra khỏi khu nghỉ dưỡng du lịch bên trong khu bảo tồn rộng 27.000 mẫu Anh.

Ông FC Conradie, Tổng Giám đốc điều hành và đồng sở hữu Khu bảo tồn Gondwana ở Nam Phi vừa qua đời. Ảnh: The Sun

Theo lời các nhân viên tại hiện trường, con voi đực châu Phi nặng khoảng sáu tấn đã bất ngờ lao đến, húc ông bằng ngà rồi giẫm đạp nhiều lần. Dù đội kiểm lâm nhanh chóng có mặt, họ không thể cứu được ông khỏi sự tấn công dữ dội này.

Ông Conradie, một nhà bảo tồn giàu tâm huyết, được biết đến với tình yêu sâu sắc dành cho voi và thiên nhiên. Nhân viên khu bảo tồn cho biết ông thường xuyên ra ngoài để chụp ảnh đàn voi mà ông vô cùng yêu quý.

“FC luôn tin rằng ông có thể tin tưởng chúng. Nhưng dù chúng sống trong khu bảo tồn, chúng vẫn là động vật hoang dã”, một đồng nghiệp của ông Conradie chia sẻ.

Ông Conradie chụp cùng một con voi. Ảnh: The Sun

Vợ ông Conradie - La-Ida (33 tuổi) đã kết hôn với ông được 10 năm, hiện trong trạng thái đau buồn sâu sắc. Cộng đồng tại Gondwana và những người từng làm việc với ông đều bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn.

Người phát ngôn của khu bảo tồn cho biết: “FC Conradie là một nhà lãnh đạo đầy nhiệt huyết, người đã đưa Gondwana trở thành một trong những khu bảo tồn động vật hoang dã tư nhân hàng đầu Nam Phi. Sự chính trực, lòng trắc ẩn và tinh thần bảo tồn kiên định của ông đã để lại dấu ấn sâu sắc. Sự ra đi của ông là một mất mát không thể đo lường".

Conradie từng tốt nghiệp ngành động vật học tại Đại học Pretoria và lấy bằng MBA tại Stellenbosch. Ông là một doanh nhân thành đạt, người tích cực hỗ trợ các dự án bảo tồn, trong đó có chương trình trồng cây Vasbyt tại Kalahari.

Một bài tri ân trên mạng xã hội viết: “FC là một con người phi thường. Ông không chỉ tài trợ cho dự án của chúng tôi, mà còn giúp nhiều người khó khăn có thể tham gia. Trái tim chúng tôi hướng về La-Ida và các con của ông trong thời khắc đau thương này". 

Bà La-Ida đang vô cùng đau khổ sau tai nạn thương tâm của chồng. Ảnh: The Sun

Cảnh sát Nam Phi xác nhận đã mở cuộc điều tra về vụ việc. Chuẩn úy Kappie Kapp cho biết: “Chúng tôi nhận được báo cáo rằng một nhân viên tại Gondwana bị voi tấn công. Người đàn ông được xác nhận đã tử vong tại hiện trường và con voi sau đó đã được đưa đi khỏi khu vực xảy ra vụ việc". 

Đây là vụ tử vong thứ hai liên quan đến voi tại khu bảo tồn này. Vào tháng 3/2024, David Kandela, 36 tuổi, cũng bị tấn công bởi một con voi thuộc cùng đàn trong lúc đang dẫn chúng qua khu Eco Tent Lodge. Ông bị húc bởi ngà và kéo vào bụi rậm, nơi những con voi khác cũng tham gia vào vụ tấn công.

Tin nổi bật